Từ một góc nhìn khác
2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27
Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên, 03/06/2026
Thánh Carôlô Loanga và các bạn tử đạo
Hôm nay, tường thuật của tác giả Tin Mừng Marcô nói đến cuộc trò chuyện với những người thuộc nhóm Xađốc không tin có sự sống lại. Câu chuyện về bảy anh em lần lượt lấy một người phụ nữ làm vợ được tưởng tượng ra nhằm đưa Đức Giêsu vào bế tắc, vì nếu có sự sống lại thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai?! Đức Giêsu chỉ cho thấy họ không hiểu về Thánh Kinh, không hiểu về Thiên Chúa và cũng chẳng hiểu gì về sự sống mai sau cả, bởi vì trong cuộc sống mai sau, không có chuyện dựng vợ gả chồng!
Từ góc nhìn của con người, từ kinh nghiệm của kiếp nhân sinh, con người chỉ có thể nghĩ về Thiên Chúa và về những thực tại tâm linh theo nhãn quan nhân loại. Đời sống tâm linh, cuộc sống mai sau là sự tiếp nối, nhưng lại không như cuộc sống mà con người đang trải nghiệm đây. Họ cần đón nhận sự soi sáng từ mạc khải thần linh.
Từ những góc nhìn khác nhau, con người không thể hiểu nhau. Điều này được nhìn thấy ngay trong đời tu trì. Được sinh ra, được lớn lên và được giáo dục trong một xã hội đầy gian dối, đi tìm kiếm thành tích bên ngoài và khôn ngoan là làm sao cho mình có lợi nhiều hơn hết về mặt vật chất, thì người ta không thể hiểu về luận lý của Tin Mừng, về khôn ngoan của Đức Giêsu. Xuất thân từ giữa cuộc đời, người tu mang theo sự khôn ngoan trần thế, với lối sống lạng lách để đạt được mục đích là được tuyên khấn, được chịu chức linh mục. Ngay cả gian dối, giấu diếm cũng không phải là hiếm thấy! Và giữa họ với nhau, có một cuộc tranh luận bất tận xem thế nào là khôn ngoan. Và không ít lần những người muốn sống theo Tin Mừng bị trấn át. Nỗi sợ bị loại trừ làm họ phải nhường bước!
Đứng từ góc nhìn trần thế, người tín hữu không thể hiểu được luận lý của Tin Mừng, không thể cảm nhận được khôn ngoan của Thiên Chúa! Hãy đổi góc nhìn khác với niềm xác tín rằng: Thiên Chúa khôn hơn con người, nhìn xa hơn con người!
Thánh Carôlô Loanga và các bạn tử đạo tại Uganda năm 1886 là những người bước theo sự khôn ngoan của Tin Mừng và tin vào sự sống đời sau. Trong số họ có những người mới theo đạo, có người xin theo đạo trước khi bị hành quyết.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn