Từ khước Thiên Chúa, từ khước tha nhân - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên

Từ khước Thiên Chúa, từ khước tha nhân - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên

Từ khước Thiên Chúa, từ khước tha nhân - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên

TỪ KHƯỚC THIÊN CHÚA, TỪ KHƯỚC THA NHÂN 

St 4,1-15.25; Mc 8,11-13 

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên, 13/02/2023

Qua các câu chuyện, sách Sáng Thế mô tả tuổi của loài người càng ngày càng giảm đi. Dĩ nhiên, tuổi tác như được kể ở đó không hiểu theo cách tính thời gian như chúng ta, nhưng mang ý nghĩa tượng trưng. Ý nghĩa của nó là: tuổi thọ tỉ lệ nghịch với tội lỗi. Tội lỗi càng gia tăng, tuổi thọ càng giảm. Sau tội gạt bỏ Thiên Chúa của ông bà nguyên tổ, hôm nay chúng ta nghe trình bày về tội của Cain giết em mình là Abêlê. Trong suốt dòng lịch sử Israel, chúng ta nghe kể về tội lỗi xoay quanh hai tội này: hoặc là bỏ Thiên Chúa mà đi thờ tà thần, hoặc là tội bất công, đàn áp, giết chóc người khác.

Từ khước Thiên Chúa và từ khước tha nhân, hai tội này đi liền với nhau, là hệ quả của nhau. Adam-Eva từ khước Thiên Chúa nên đi đến từ khước nhau, đổ tội cho nhau, không nhận nhau là món quà nữa! Cain từ khước Abêlê, loại từ sự hiện diện của em mình, nên cuối cùng ông cũng tìm cách tránh mặt Thiên Chúa.

Tin Mừng kể rằng những người Pharisêô từ chối tin vào Chúa Giêsu và đòi một phép lạ từ trời. Nhưng khi họ từ khước Chúa Giêsu, họ đã đi đến chỗ từ khước Đấng Cứu Độ được Thiên Chúa sai đến, và như vậy họ từ khước chính Thiên Chúa, Đấng muốn cứu độ họ, cũng có nghĩa là họ từ khước ơn cứu độ từ Chúa Giêsu Kitô!

Từ khước người khác có khi là từ khước chính Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn nói với chúng ta qua nhiều cách thức khác nhau, qua nhiều người khác nhau. Chúng ta từ khước nghe người khác, bởi vì đó không phải là điều mình muốn nghe!!! Và như thế, chúng ta từ khước chính Thiên Chúa, từ khước lời của Ngài muốn nói với mình!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn