Tự dưng bị ghét bỏ ?! - Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh

Tự dưng bị ghét bỏ ?! - Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh

Tự dưng bị ghét bỏ ?! - Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh

TỰ DƯNG BỊ GHÉT BỎ ?!

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21 

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh, 13/05/2023

Trong những giờ phút sau cùng, Chúa Giêsu vừa đối diện với sự ghét bỏ, loại trừ của người khác, vừa tin tưởng vào con đường mình đi không bế tắc, không phải là đường cùng với cái chết mà người ta đưa Người vào, nhưng là con đường về với Chúa Cha. Đó là một chuỗi những loại trừ của những người sống theo tinh thần thế gian. Họ loại trừ Đức Giêsu cũng là loại trừ chính Thiên Chúa mà họ tôn thờ. Và như thế, nếu là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta cũng phải chấp nhận nằm trong chuỗi loại trừ đến từ những người theo tinh thần thế gian.

“Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.” (Ga 15,21)

Thế thì không phải tự dưng mà người ta ghét các môn đệ của Đức Kitô. Nếu chúng ta không đi theo con đường của Đức Kitô thì thế gian sẽ yêu mến chúng ta đấy chứ. “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19).

Chọn lựa làm môn đệ đích thực của Đức Kitô không dễ nuốt đâu. Nhưng đó không phải là sự dại dột “đút đầu” vào gian nan, mà là vì chúng ta đi vào dòng chảy của lòng yêu mến thần linh. Chính Thiên Chúa vì yêu thương con người nên đã tự nguyện dấn thân cho con người. Nếu chúng ta cũng ở trong dòng chảy của lòng yêu mến đó, thì hãy can đảm bước vào. Ông Phaolô và những người đồng hành trong các cuộc truyền giáo đã dấn thân vào gian khổ vì lòng yêu mến, vì rung cảm trước những nỗi khổ của người khác. Nếu được lòng yêu mến của Thiên Chúa cuốn hút, chúng ta được mời gọi để cho mình được Đức Kitô tách ra khỏi lối sống của thế gian, để cho mình được Thánh Thần dẫn dắt cuộc đời chúng ta.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn