Trung tín với ơn gọi khi biết đọc lịch sử và viết tiếp - Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục

Trung tín với ơn gọi khi biết đọc lịch sử và viết tiếp - Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục

Trung tín với ơn gọi khi biết đọc lịch sử và viết tiếp - Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục

Trung tín với ơn gọi khi biết đọc lịch sử và viết tiếp

2Tm 1,1-8; Lc 10,1-9

Thứ Hai 26/01/2026

Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục

Ngày 08/12/2025 vừa qua, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ban hành tông thư “Sự trung tín làm nên tương lai”, trong đó, ngài nói đến sự trung tín của ơn gọi không chỉ theo nghĩa của sự trung thành, không lìa bỏ đời tu, nhưng là sống đúng ý nghĩa của ơn kêu gọi của mình trong dòng thời gian, đòi hỏi sự hoán cải liên tục để luôn thực sự là môn đệ của Chúa Kitô khi bước theo Thánh Thần của Ngài.

Thánh Phaolô đã làm điều tương tự khi viết cho người môn đệ Timôthê. Ngài mời gọi môn đệ này nhớ lại ân ban khi được đặt tay trao ban sứ vụ tông đồ, nhắc đến lòng đạo đức tiếp nối những bậc cha ông đi trước, nhắc đến gia đình và bà ngoại Lôít của anh, nhắc đến những giọt nước mắt trong cuộc đời của anh... Đó là một cách đọc lại lịch sử bản thân để viết tiếp dòng lịch sử ấy.

Những người theo ơn gọi dễ bỏ quên những tâm tình, những khát vọng thời ban đầu khi theo ơn gọi, những nỗ lực không ngại hy sinh để sống ơn gọi vào thời ban đầu. Quên mất ân ban cao qu‎ý khi được thuộc trọn về Chúa nên cuộc đời ơn gọi sau đó đi vào những ham hố ích kỷ, những ngần ngại, những phen bì khi phải hy sinh... Nhưng đi xa hơn nữa, đọc lại lịch sử bản thân để nhận ra những lời mời gọi mới trên hành trình ơn gọi, những cánh cửa mới mà Thiên Chúa mở ra, để dám bước tới phía trước, để sống đúng ơn gọi vẫn luôn mang tính hiện tại và hiện đại, để sống phong phú nhất ơn gọi mà mình đã lãnh nhận. Biết đọc lịch sử để biết viết nên lịch sử. Đó là tính hiện sinh của ơn gọi.

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” (Lc 10,2-3).

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn