Trung tín trong ý định của Chúa - Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Trung tín trong ý định của Chúa - Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Trung tín trong ý định của Chúa - Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Trung tín trong ý định của Chúa

St 23,1-4.19 ; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13

Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên, 04/07/2025

Trong khi trao cho người quản l‎ý nhiệm vụ đi tìm vợ cho con trai mình, ông Abraham cho thấy lòng trung tín của ông với Thiên Chúa. Ông yêu cầu tìm một cô gái ở quê của ông và xin cô về với con trai ông chứ không để con trai về sống ở quê cũ, bởi vì Thiên Chúa đã gọi ông ra khỏi đó và ban cho ông cùng dòng dõi ông vùng đất Canaan này.

Chúa Giêsu thì diễn tả cho thấy lòng trung tín của Thiên Chúa với lời hứa cứu độ con người khi không bỏ rơi, không loại trừ những người tội lỗi. Dù họ có bất trung với lời mời gọi của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn không thay đổi ý định cứu độ của Ngài.

Những người Pharisêô nghĩ rằng trung tín với Thiên Chúa là tuân giữ cẩn thận Lề Luật của Ngài, từng li từng tí một. Và đi kèm theo đó là thái độ lên án và loại trừ những người không trung thành tuân giữ Lề Luật. Và vì thế, họ cũng lên án cả Đức Giêsu vì cho rằng người đến từ Thiên Chúa không thể thân thiện với những người tội lỗi được! Nhưng họ không đi xa hơn để nhìn ra rằng: trung tín với Thiên Chúa không dừng lại ở việc tuân giữ Lề Luật, nhưng cần khám phá và bước theo những con đường mà Thiên Chúa đi để cứu độ con người, dù rằng con đường đó có khi rất mới lạ đối với họ. Trong khi đó, những người tội lỗi, trong số đó có người thu thuế tên Matthêô, đã ngạc nhiên, nhưng nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn không bỏ họ mà còn đến với họ để mời gọi họ đi về với ơn cứu độ.

Để nhận ra lòng trung tín của tình yêu Thiên Chúa và để có thể sống lòng trung tín với Thiên Chúa, người ta được đòi hỏi sự thông minh của Thánh Thần. Sự thông minh này có nơi những người có đời sống cầu nguyện theo nghĩa biết nhìn ngắm cuộc đời, biết bỏ đi những ý nghĩ, ý muốn, bỏ đi cái nhìn hẹp hòi của mình và để cho Thiên Chúa dẫn đi theo con đường của Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn