Trong Hội thánh và cùng với Hội thánh - Thứ Năm 03/07/2025, thánh Tôma tông đồ

Trong Hội thánh và cùng với Hội thánh - Thứ Năm 03/07/2025, thánh Tôma tông đồ

Trong Hội thánh và cùng với Hội thánh - Thứ Năm 03/07/2025, thánh Tôma tông đồ

Trong Hội thánh và cùng với Hội thánh

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29

Thứ Năm 03/07/2025, thánh Tôma tông đồ

Chị Marthe Robin (1902-1981), vị sáng lập các Cộng Đoàn Bác Ái đang được xúc tiến hồ sơ phong chân phước, đã có lần nói rằng: thà bị cho là sai lầm nhưng vẫn được ở trong Hội Thánh thì còn hơn tự coi mình là đúng mà ở bên ngoài Hội Thánh. Đối với chị, Hội Thánh là vô cùng qu‎ý giá và Hội Thánh luôn lấy Chúa Kitô là tâm điểm. Người ta có thể nhìn thấy những điều này nơi thánh Tôma tông đồ.

Tuy dù không tin vào lời của các bạn tông đồ về việc Đức Giêsu đã sống lại và hiện ra với các ông này, nhưng ông Tôma vẫn luôn ở lại trong cộng đoàn các tông đồ. Và chính khi hiện diện trong cộng đoàn này mà Đấng Phục Sinh đã hiện ra với ông. Ông được Chúa Kitô phục sinh đáp ứng ước muốn “xỏ tay vào vết thương ở tay và cạnh sườn” của Ngài để ông vững vàng trong niềm tin phục sinh và cùng với tông đồ đoàn làm chứng về Đấng Phục Sinh. Niềm tin của cộng đoàn tông đồ này là nền tảng để mang lại niềm tin cho những người khác. Ông Matthia được chọn sau đó cũng là để cùng với tông đồ đoàn làm chứng về Chúa Kitô phục sinh. Cộng đoàn đức tin với Chúa Kitô là trung tâm chính là sứ điệp mà thánh Tôma mang lại cho chúng ta hôm nay.

Đời sống chung của con người hôm nay trong các gia đình hay các cộng đoàn đức tin khác nhau gặp khó khăn lớn nhất là ý riêng. Ngày nay người ta đặt ý riêng lên cao quá, và đó là nguồn gốc của muôn vàn khó khăn nơi đời sống chung, chứ không phải là những khó khăn do công việc, trong hoàn cảnh. Lời mời gọi ở lại trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi mà mọi người đều coi Chúa Kitô là trung tâm để quy tụ, thì khó khăn nào cũng vượt qua, và gian khổ thế nào thì người ta vẫn cảm nhận được hạnh phúc. Hãy biết bỏ cái tôi của mình đi để gia đình và cộng đoàn được hạnh phúc và chính cá nhân mình cũng cảm thấy cuộc đời đáng sống.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn