Trở về với Chúa Kitô - Thánh Phaolô tông đồ trở lại, 25/01/2023

Trở về với Chúa Kitô - Thánh Phaolô tông đồ trở lại, 25/01/2023

Trở về với Chúa Kitô - Thánh Phaolô tông đồ trở lại, 25/01/2023

TRỞ VỀ VỚI CHÚA KITÔ 

Cv 22,3-16; Mc 16,15-18 

Thánh Phaolô tông đồ trở lại, Thứ Tư 25/01/2023

Lễ thánh Phaolô Tông Đồ trở lại được đặt vào ngày thứ tám của Tuần Bát Nhật Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu với dụng ý là sự hiệp nhất không đồng nghĩa với việc trở lại vói Giáo Hội Công Giáo, nhưng là trở lại với Chúa Kitô. Thật vậy, ông Phaolô không từ Do Thái Giáo trở lại với Kitô Giáo, bởi vì lúc ấy Kitô Giáo mới ở giai đoạn mở đầu, chưa có cơ cấu, chưa có một nền thần học có hệ thống. Ông Phaolô trở lại với Chúa Kitô mà ông đang bắt bớ những người theo Ngài. Chính vì trở lại với Chúa Kitô như một ngôi vị, một Đấng Đang Sống, nên ông có một kinh nghiệm sống động về Ngài, say mê Ngài và dám sống chết vì Ngài.

Trở lại với Chúa Kitô không phải là chuyện của ai đó và vào một lúc nào đó, nhưng là chuyện của mọi thời, của mỗi người chúng ta, của mọi Giáo Hội Chúa Kitô: Công Giáo, Chính Thống, Tin Lành, Anh Giáo. Tất cả chúng ta đều phải trở lại với Chúa Kitô vào mọi thời khắc và mọi nơi, trong đời sống cá nhân, cộng đoàn và Giáo Hội.

Mang danh là kitô hữu, là những người thuộc về Chúa Kitô, nhưng khi đụng đến những gì phải hy sinh, từ bỏ, thì chúng ta nói: đó là chuyện của những người thánh thiện, tôi trần tục lắm, không làm được. Khi phải tha thứ và yêu thương những người làm hại mình, những người đối xử bất công với mình, thì chúng ta lại nói: điều này cao siêu quá, con người làm sao thực hiện được!

Nếu những điều cốt lõi mà Chúa Kitô dạy, chúng ta lại từ chối thực hiện, thì danh hiệu kitô hữu chỉ còn là hình thức! Bên cạnh đó, chúng ta chỉ giữ những luật lệ lặt vặt, làm những chuyện đạo đức theo thói quen, và an tâm với nó.

Mỗi người, mỗi cộng đoàn, mỗi Giáo Hội phải thường xuyên chiêm ngắm Chúa Kitô, nghiền ngẫm Lời Ngài, nhận thức điều Ngài muốn và đem ra thực hành. Chúng ta phải trở lại với Chúa Kitô trong mọi giây phút và trong mọi hoàn cảnh.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn