Trở nên đá tảng góc tường - Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

Trở nên đá tảng góc tường - Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

Trở nên đá tảng góc tường - Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

TRỞ NÊN ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG 

St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46 

Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay, 10/03/2023

"Con ơi nhớ lấy câu này

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan"

Ca dao Việt Nam chỉ ra cho thấy dù giặc hay quan thì cũng đều là cướp cả ! Nếu áp dụng câu ấy vào nội dung của dụ ngôn “Những tá điền sát nhân” được nghe trong bài Tin Mừng hôm nay, thì “những viên quan đi ăn cướp” chính là những người lãnh đạo dân Do Thái thời Chúa Giêsu. “Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pharisêô hiểu là Người nói về họ” (Mt 21,45). Vườn nho là dân Chúa, được giao cho họ chăm sóc, không những họ chỉ tìm lợi ích cho riêng mình, mà còn tìm cách chiếm đoạt luôn vườn nho ấy khi tìm cách giết những người do chủ sai đến, tức là các tiên tri và chính Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô.

Tình trạng cướp đoạt không chỉ là chuyện ngày xưa. Dụ ngôn không dừng lại ở trường hợp Chúa Giêsu bị giết chết, mà còn đầy dẫy trong cuộc sống hàng ngày của chính chúng ta nữa. Ông Giacóp vẫn yêu thương tất cả các con, nhưng ông yêu thương hơn hai đứa con út, trong đó có Giuse, bởi vì chúng được sinh ra trong tuổi già của ông. Các anh của Giuse đã ghen tị, muốn cướp lấy những gì của em mình, cướp mất niềm an ủi tuổi của cha họ!

Chính chúng ta cũng có thể là kẻ cướp khi lấy mất cuộc sống, niềm vui, sự bình an của người khác. Sự ghen tị làm cho chúng ta loại trừ người khác. Sự chì chiết làm cho người khác không ngóc đầu lên nổi. Những lời đàm tiếu, bình phẩm, nói xấu làm cho người khác không dám sống suy nghĩ thật của họ, không dám sống cuộc đời của họ. Những người có trách nhiệm trên người khác cứ hay la mắng, chì chiết, không cho người khác thể hiện thao thức, suy nghĩ của họ, muốn người khác sống theo quy định, theo chỉ đạo của mình. Trường hợp sau cùng này đúng nghĩa là “quan cướp” đấy! Và còn nhiều, thật nhiều những thứ cuớp ngày khác nữa. Cướp mà nhân danh Thiên Chúa, cho rằng mình làm vì lợi ích của Giáo Hội, vì ích lợi cho cộng đoàn!

Thiên Chúa thì ngược lại, những người bị đè bẹp, bị sỉ nhục, bị loại trừ thì lại được Thiên Chúa nâng lên, được Thiên Chúa chọn để thực hiện công trình của Ngài. Chúa Giêsu chính là viên đá người ta loại trừ, nhưng Thiên Chúa lại làm cho Người trở thành đá tảng góc tường để nối kết và để làm nền xây nên những công trình tôn vinh Thiên Chúa.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn