Trở nên con của Chúa - ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA, 01/01/2024

Trở nên con của Chúa - ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA, 01/01/2024

Trở nên con của Chúa - ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA, 01/01/2024

TRỞ NÊN CON CỦA CHÚA

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

01/01/2024

Thiên Chúa thực hiện cách tích cực ‎định ý định cứu độ của Ngài dành cho con người. Ngài làm điều mà con người không dám nghĩ tới là trở nên con của loài người, để từ đó mà làm cho con người trở thành con cái Thiên Chúa. Mừng lễ Đức Maria được làm Mẹ Thiên Chúa, tín hữu không dừng lại ở việc ca tụng Đức Maria diễm phúc, mà đúng hơn là ca tụng Thiên Chúa, vì tình thương quá lớn với con người và mong ước mạnh mẽ cho ơn cứu độ của họ, nên đã muốn trở nên con của một người mẹ nhân loại! “Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.” (Gl 4,4-5). Cần có thái độ ngạc nhiên và ca tụng của những người chăn chiên và của những người nghe họ kể lại (Tin Mừng).

Muốn làm cho con người trở thành con Thiên Chúa có nghĩa là Thiên Chúa đã tha thứ sự phản bội của họ, đã “tươi nét mặt nhìn đến” họ (x. Ds 6,24-25). Và còn đi xa hơn nữa, Ngài muốn con người trở thành con của Ngài, có quyền thừa tự Nước Trời (x. Gl 4,7).

Thiên Chúa “tươi nét mặt và nhìn đến” con người, muốn con người được chung phần hạnh phúc với Ngài. Là những người được Thiên Chúa “tươi nét mặt” thì chúng ta cần có thái độ “tươi nét mặt” đối với anh chị em có lỗi với mình, “tươi nét mặt” trước những giới hạn của họ, và luôn mời họ đi vào cuộc sống của tôi, cùng chung cuộc sống với tôi!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn