Trở Lại Thời Kỳ Sơ Khai

Trở Lại Thời Kỳ Sơ Khai

Trở Lại Thời Kỳ Sơ Khai

Trở Lại Thời Kỳ Sơ Khai

Biết lấy gì đền đáp hông ân Thiên Chúa đã thực hiện trong Công Trình Foyer de Charité Phú Dòng. Có chăng chỉ có lời ca tụng muôn đời.

Một hồng ân lớn lao phát xuất từ ý định của Thiên Chúa từ rất lâu, được chính Chúa Giêsu tỏ cho Chị Marthe Robin. Thiên Chúa đã dùng cách thế kỳ diệu để thực hiện điều Chúa muốn mà con người không bao giờ nghĩ tới khi thiết lập Foyer De Charité Phú Dòng tại Giáo Phận Xuân Lộc, Điều này đã được viết ở trên và chính là điều mà cộng đoàn chúng tôi xác tín.

Trước khi chính thức thành lập, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho cộng đoàn những thành viên nhiệt thành, cản đảm với một đức tin sâu đậm. Một đời dâng hiến trong âm thầm, trắc ẩn, luôn cùng với Đức Maria bước đi trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Một chứng nhân sống cho thế giới hôm nay.

Cũng vậy, ngay trước khi chính thức thành lập Chúa đã chuẩn bị cho Cộng đoàn một người Cha. Để ngay khi Ý Chúa tỏ tường thì Tình Phụ Tử được lấp đày trong cộng đoàn, Cha con bắt đầu ghi lên trang sử mỗi ngày.

Hồng ân lớn lao là thế, nhưng cũng không thiếu những hy sinh, những của lễ để thánh hóa hằng ngày. Một túp lều tranh rách nát không đủ chỗ sinh hoạt, lấy đâu chỗ để tiếp nhận ơn gọi mới, Linh Phụ thì chưa được sống giữa cộng đoàn vì chưa thể nhập khậu vào cộng đoàn, xã hột chưa cho phép sinh hoạt tôn giáo, thêm vào đó Linh Phụ vẫn còn phải gánh vác một giáo xứ lớn mới di cư từ miền bắc vào còn nghèo khổ, lại vừa mới thành lập mà ngài là Cha xứ tiên khởi… Những khó khăn trước mắt vẫn còn đó nhưng cha, con không quản ngại luôn cậy trông và phó thác cho Đức Maria mọi sinh hoạt của cộng đoàn. Đức Mẹ bắt đầu dẫn đến những ơn gọi mới, chị em cùng sống, cùng cầu nguyện qua sự ân càn dạy bảo của Linh Phụ từ xa, vì phải lo giáo xứ nên thỉnh thoảng Cha về chăm lo cho cộng đoàn. Cùng nhau tìm ra Ý Chúa muốn nơi cộng đoàn trong thời sơ khai này. Làm gì?

Sống ĐẶC SỦNG CỦA ƠN GỌI, sống hiệp nhất chung quanh Linh Phụ, sống chứng nhân trong âm thầm, thi hành đức ái. Mở thêm diện tích để chuẩn bị cho sứ vụ của cộng đoàn sau này, tham gia vào mục vụ giáo xứ: phục vụ phòng thánh, ca đoàn, dạy giáo lý, dạy các lớp tình thương…

Năm 1993: Ngôi nhà đầu tiên được khởi công xây dựng, cũng là ngôi nhà nguyện tiên khởi của cộng đoàn để cử hành phụng vụ mỗi khi ngài về cộng đoàn gặp gỡ, chia sẻ và cha con cùng nhau cử hành phụng vụ trong cộng đoàn.

NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN

Mùa hè năm 1993: Lần đầu tiên sau chiến tranh, Linh Phụ và Chị Agathe trẩy sang Pháp đặt chân đến nôi của Công trình để sống tình liên đới, gặp gỡ, trao đổi cuộc sống ơn gọi cùng kín múc ân sủng nơi chốn

Mùa hè năm 1993: Linh Phụ Phanxicô Đào Duy Nhất (Guy de Regnies) viếng thăm cộng đoàn.

Tháng 9 năm 1994: Dù chưa có phòng ốc, chưa có một tiện nghi nào, cùng như chưa được cấp phép sinh hoạt tôn giáo, nhưng tuần phòng căn bản đầu tiên được tổ chức do chính Linh Phu giảng cho một nhóm giáo dân 25 người. họ ngủ chung ngay quanh hành lang nhà nguyện.

Tuần Phòng Đầu Tiên

Ngày 21/11/1994: Nghi lễ tuyên hứa đầu tiên của hai thành viên: chị Perpetua Vũ Thị Luyện và chị Germaine Phượng

Cuối năm 1994: Tuần phòng đầu tiên được mở ra; lúc này chưa có chỗ để đón tiếp khách, cha đã nối dài mái nhà thành khu nhà tiền chế để có thể thi hành sứ vụ (tổ chức tuần phòng). Vì thời điểm này xã hội rất khó khăn đối với các cơ sở tôn giáo. Không được phép xây dựng, Linh Phụ đã nảy ra sáng kiến làm thêm những mái nhà tiền chế để có thể tiếp đón các tuần phòng và cũng để dễ dàng kiến thiết sau này.

XÂY DỰNG MÁI NHÀ TIỀN CHẾ

Dần dần ngài hiện diện nhiều hơn giữa cộng đoàn khi sắp xếp được mục vụ giáo xứ, ngài bắt đầu tổ chức các buổi tĩnh tâm cuối tuần, mỗi tháng một lần, hai lẩn, với số người tham dự mỗi lúc đông hơn. Mọi sinh hoạt của cộng đoàn ngày một dầy lên. Những ngày lễ tuyên hứa trong cộng đoàn cũng được tổ chức đều đặn.

Ngày 17/10/1998: Linh phụ Wolfram sang nhận lời tuyên hứa của hai Linh Phụ Bình Triệu Simon Nguyễn Văn Lập và cha Antôn Trần Văn Bài Linh Phụ Foyer de Charité Phú Dòng.

LỄ TUYÊN HỨA CỦA CHA ANTÔN TRẦN VĂN BÀI 

LINH PHỤ FOYER DE CHARITÉ PHÚ DÒNG

 

Ngày 01/11/1998: Thánh Lễ Tuyên hứa của chị Agnès Nguyễn Kiều Ngân

Trong suốt 18 năm trường ngài vẫn đi về từ giáo xứ đến cộng đoàn, sứ vụ cộng đoàn bắt đầu dầy lên, hoàn cảnh xã hội bấy giờ cũng bớt đi những khó khăn với tôn giáo. Ngài xin Đức Cha giảm bớt những mục vụ giáo xứ để về lo cho cộng đoàn. Lúc này Foyer là tránh nhiệm chính của ngài trong việc huấn luyện các thành viên và giảng tĩnh tâm cho dân Chúa khắp nơi tại cộng đoàn. Nhưng vì chưa thể về thường trú trong cộng đoàn, vì xã hội chưa cho phép ngài thường trú tại cộng đoàn, nên để đáp ứng mục vụ của sứ vụ Đức giám mục giáo phận đã đặt ngài coi sóc giáo xứ Đức Thắng nhỏ hơn, gần cộng đoàn hơn để thuận tiện cho việc đi lại của ngài.