Triều đại Thiên Chúa đã đến gần
Đn 7,2-14; Lc 21,29-33
Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên, 28/11/2025
Trong cùng ý nghĩa với bản văn Tin Mừng Luca hôm nay, Tin Mừng Matthêô và Marcô nói rằng Con Người đã đến gần bên, ngay ngoài cửa (x. Mt 24,33; Mc 13,29); còn Luca thì ghi rằng Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần (x. Lc 21,31). Từ ngữ “Con Người” chỉ Chúa Kitô, còn “Triều Đại Thiên Chúa” mở rộng hơn, chỉ Chúa Kitô cùng với những gì liên quan đến Ngài. Ông Luca là một sử gia, vì thế, từ ngữ ông dùng có thể liên quan đến ngày Chúa Kitô đến vào thời cánh chung, nhưng cũng có thể liên quan đến việc Chúa Kitô vẫn đang hoạt động cho vương quyền của Ngài được lan rộng trong dòng thời gian. Do đó, việc nhận biết thời gian qua hoa trái là một lối ví von về việc nhận biết những dấu chỉ của thời đại như là cách thế để nhận biết Thiên Chúa đang hoạt động cho vương quyền của Ngài, và cũng từ đó mà mời gọi người ta cộng tác vào sự lớn mạnh của vương quyền ấy.
Văn kiện cuối cùng của Thượng Hội Đồng 16 vừa rồi (2024) viết rằng: “…phong cách hiệp hành có thể làm cho Giáo Hội trở thành tiếng nói tiên tri trong thế giới ngày nay” (số 47). Giữa một thế giới đang chia rẽ nặng nề và những người yếu thế, những người bé nhỏ thường bị phớt lờ, bị gạt ra bên lề cuộc sống, thì phong cách hiệp hành của Giáo Hội sẽ mang giá trị tiên tri cho thời cánh chung. Không những Thiên Chúa gióng lên lời mời gọi hướng về cánh chung, mà chính Giáo Hội và các thành viên của Giáo Hội cũng mang lấy trách nhiệm cùng với Ngài gióng lên tiếng nói ấy, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng thái độ, bằng cách sống hiệp hành, tức là tôn trọng nhau, lắng nghe nhau và kiên nhẫn để bước đi cùng nhau. Khi sống được thái độ ấy, kitô hữu đang làm cho Triều Đại Thiên Chúa ngày một lớn lên trong dòng lịch sử.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn