Trao tặng cách vui lòng - Thứ Năm Tuần XVIII - Mùa Thường Niên, thánh Lôrensô, phó tế

Trao tặng cách vui lòng - Thứ Năm Tuần XVIII - Mùa Thường Niên, thánh Lôrensô, phó tế

Trao tặng cách vui lòng - Thứ Năm Tuần XVIII - Mùa Thường Niên, thánh Lôrensô, phó tế

TRAO TẶNG CÁCH VUI LÒNG !

2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26 

Thứ Năm Tuần XVIII - Mùa Thường Niên, thánh Lôrensô, phó tế, 10/08/2023

Thánh Phaolô mời gọi các cộng đoàn đóng góp để trợ giúp cho Giáo Hội tại Giêrusalem đang gặp khó khăn. Việc quyên góp này đã khởi sự tại Côrintô từ trước, nhưng vì lý do gì đó chưa hoàn thành. Vì thế, thánh Phaolô viết thư khuyến khích tín hữu ở đây hoàn tất với lòng quảng đại, vì có biểu hiện gì đó liên quan đến lòng quảng đại đóng góp. Thánh nhân nhắc tín hữu: “Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.” (2Cr 9,7).

Chúng ta dễ gặp thấy lòng quảng đại nơi người Việt Nam. Trong các gia đình và các cộng đoàn đức tin cũng thật nhiều những người nhiệt huyết. Tuy nhiên, những nơi đó cũng không thiếu những người vừa dấn thân vừa than thở! Họ than thở vì mình thì dấn thân sao người khác không làm như vậy! Họ than thở vì mình tốt lành sao người khác lại không được như thế và sao người ta không nhìn nhận công lao của mình! Ở đây, lời than thở đi kèm với lời tự tán dương! Hoặc tệ hơn, nỗ lực làm việc ở đây không mang tính tự nguyện, nhưng bị bắt buộc vì bị phân công, vì không làm thì sợ người khác phê phán, la rầy! Những dấn thân hay nỗ lực làm việc ấy mang màu sắc u buồn, nặng nề, bực bội! Vừa làm việc vừa than van! Và những người chung quanh mệt mỏi vì nghe những lời kể công và than thở này!!!

Thánh Phaolô mời gọi thái độ trao tặng. Tặng quà mà không muốn, không vui, thì món quà ấy không có giá trị gì cả! Tặng quà mà chỉ là để tự khoe khoang thì cũng chẳng ra gì! Tặng quà là để mang lại niềm vui cho tha nhân vì thế chính người tặng quà phải là người có được niềm vui, niềm vui khi dấn thân.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn