Trạm dừng của tâm hồn! Cảm nhận Tĩnh tâm Cuối Năm

Trạm dừng của tâm hồn! Cảm nhận Tĩnh tâm Cuối Năm

Trạm dừng của tâm hồn! Cảm nhận Tĩnh tâm Cuối Năm

Trạm dừng của tâm hồn!

“Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28)

Tạ ơn Chúa đã cho con được trở về đây.

Con cảm nghiệm được sự bình an và nhẹ nhàng qua làm gió mát Chúa ban tặng khi con ngồi trong nhà nguyện.

Con cảm nghiệm rằng con không cần đọc kinh nhiều nhưng chỉ cần nhắm mắt, lắng nghe tiếng chim hót buổi sáng, cảm nhận làn gió nhẹ đang chạm vào mình, cảm nhận muôn vật đang ca tụng Chúa thay mình.

Cảm giác thật hạnh phúc. Hơn thế nữa, trong bài giảng tĩnh tâm của cha Giuse với đề tài “Hướng về tương lai của một thế giới huynh đệ” con cũng được cảm nhận thêm cách thức Chúa hướng dẫn con đối diện với những gì con trải qua trong cuộc sống.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một nơi để trở về, để nạp lại năng lượng, để cảm nhận tình huynh đệ một cách hữu hình nơi các cha, các Soeurs và anh chị em cùng tĩnh tâm.

Nguyện xin Chúa giúp chúng con bắt đầu một năm mới với tình huynh đệ không những với những người xung quanh mà sống tình huynh đệ với thiên nhiên và mọi tạo vật Chúa đã dựng nên. Amen.

Hình ảnh cầu nguyện với Thiên Nhiên