Tôn thờ Đấng mình không biết - Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Tôn thờ Đấng mình không biết - Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Tôn thờ Đấng mình không biết - Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh

TÔN THỜ ĐẤNG MÌNH KHÔNG BIẾT 

Cv 16,11-15; Ga 15,26 - 16,4a 

Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh, 15/05/2023

Sách Công Vụ hôm nay kể chuyện ông Phaolô rao giảng Chúa Kitô cho những người dân ngoại. Sau khi nhận biết Chúa Kitô, họ hết lòng tôn thờ và yêu mến những người rao giảng Tin Mừng cho họ. Còn trong bài Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu nói về những người Do Thái không nhận biết Ngài cũng không nhận biết Đấng đã sai Ngài, do đó cũng sẽ không nhận biết các môn đệ là những người được Chúa Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng.

“Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy.” (Ga 15,2-3).

Điều lầm tưởng trong lịch sử Giáo Hội cũng như trong lịch sử các cộng đoàn đức tin, đó là có những khi mình tưởng làm việc này việc kia là phụng thờ Thiên Chúa, nhưng thực ra lại là loại trừ hoạt động của Ngài. Ông Saolô nhiệt thành bắt bớ những người tin theo Đức Giêsu cũng với lý do phụng thờ Thiên Chúa. Bậc thầy trong các Pharisêô là Gamalien khuyên can Thượng Hội Đồng Do Thái đừng bắt bớ những người tin theo Đức Giêsu, vì không biết đó là việc của Thiên Chúa hay của con người, đừng vô tình chống lại Thiên Chúa. Họ ra vẻ đồng ý, nhưng vẫn đánh đòn các tông đồ và cấm các ông rao giảng về Đức Giêsu. Thực sự họ không hiểu hay họ chỉ muốn làm theo suy nghĩ, theo đam mê của mình?!

Thiên Chúa mà người ta phụng thờ không phải là một Thiên Chúa bất động, có nghĩa là thuộc về quá khứ hay nằm trong kiến thức của sách vở, nhưng là một Thiên Chúa sống động, vẫn đang hoạt động. Nếu không đón nhận Đấng Đang Sống và đang đi những con đường mà con người không ngờ tới, thì tín hữu có thể rớt vào tình trạng loại trừ Thiên Chúa.

“Thiên Chúa thì khác”. Thiên Chúa không như chúng ta nghĩ. Nếu muốn Thiên Chúa giống như chúng ta, là chúng ta đang loại trừ Thiên Chúa và chúng ta đang tôn thờ một Thiên Chúa mà chúng ta không biết! Cần mở lòng ra, mở trí ra để khám phá và đón nhận Thiên Chúa như Ngài là.

“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6,29).

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn