Tôi thực sự tìm kiếm điều gì ?
Kg 1,1-8; Lc 9,7-9
Thứ Năm Tuần XXV - Mùa Thường Niên, 25/09/2025
Tiểu vương Hêrôđê Antipa thắc mắc trước những lời đồn đại về Đức Giêsu và muốn tìm dịp gặp Ngài (x. Lc 9,9). Mới đọc thoáng qua, người ta có thể nghĩ rằng ông áy náy về chuyện giết ông Gioan Tiền Hô, và bây giờ nghe dư luận nói Đức Giêsu là ông Gioan bị giết chết nay sống lại, nên ông lo lắng và muốn gặp Đức Giêsu. Nhưng đọc kỹ hơn thì không phải như vậy. Trong trình thuật ở chương 9 hôm nay, ông Hêrôđê nói mà không chút áy náy rằng Gioan đã bị ông giết, và Đức Giêsu không phải là ông Gioan sống lại! Ở chương 23, tác giả Luca cho thấy vua chỉ gặp Đức Giêsu vì tò mò, muốn thấy Đức Giêsu làm phép lạ vì tò mò. Đức Giêsu thấy ông không có thiện chí nên không trả lời trước những câu hỏi của ông này (x. Lc 23,8-11). Ông không có thiện chí muốn gặp và nghe Đức Giêsu, nên ông cũng không thực sự gặp được Ngài. Ông ta chỉ gặp cái tôi của chính ông mà thôi.
Dân Do Thái cũng không thực sự tìm kiếm Thiên Chúa. Hồi hương từ đất Babilon vào thế kỷ 6 tCN và khởi đầu cho một cuộc sống mới. Điều họ bận tâm là chính cuộc sống của họ, của mỗi người, mỗi gia đình. Vì thế họ chăm chút cho ngôi nhà của mình mà không bận tâm gì đến việc tái thiết Đền Thờ. Tiên tri Khắc-gai nhắc họ về thiếu sót này. Nhưng thực ra khi góp phần xây dựng Đền Thờ, họ cũng không thực sự tìm kiếm Thiên Chúa, muốn gặp gỡ Ngài, mà chỉ mong ở nơi đó, họ xin được những điều mình mong muốn.
Cả hai trường hợp đều cho thấy rằng con người thường quan tâm đến chính mình là chủ yếu. Người khác hoặc Thiên Chúa nhiều khi chỉ là nơi để đáp ứng đam mê gì đó của bản thân họ. Chính điều này làm cho người ta không thực sự gặp gỡ Thiên Chúa và cũng không gặp gỡ được tha nhân! Khi Thiên Chúa của toàn thể vũ trụ muốn người ta xây dựng Đền Thờ thì cũng không phải vì Ngài, nhưng là vì ích lợi cho con người.
Quá tập trung vào bản thân khiến người ta gây ra nhiều xung đột trong tương quan với nhau và người ta cũng “lọc lựa” thần linh nhắm ích lợi của bản thân mình. Kitô hữu đi xem bói toán, đi khấn vái Đức Mẹ khắp nơi mà quên cả Chúa... đều là những bộc lộ cho thấy mối mận tâm duy nhất là bản thân chứ không phải là Chúa, Đức Mẹ hay người nào cả! Vì thế mà Đức Giêsu nói nhiều lần: ai muốn theo Tôi thì phải từ bỏ chính mình, phải ra khỏi chính mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn