Tôi là và tôi không phải là - Thứ Sáu 02/01/2026

Tôi là và tôi không phải là - Thứ Sáu 02/01/2026

Tôi là và tôi không phải là - Thứ Sáu 02/01/2026

Tôi là và tôi không phải là

1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28

Thứ Sáu 02/01/2026

Khi được chất vấn về vai trò của mình, ông Gioan Tiền Hô xác định rõ ràng: “tôi không phải là…” và “tôi là…”. Nói “tôi không phải là” thì có mang tính tiêu cực không? Không đâu. Nhưng khi xác định tôi không phải là gì, không phải là ai, thì cũng là lúc xác định được tôi là gì, là ai. Ông Gioan xác định bằng mệnh đề tiêu cực: “Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: ‘Tôi không phải là Đấng Kitô.’” (Ga 1,20). Câu văn của Tin Mừng có vẻ hơi lạ vì ghi rằng: “ông tuyên bố”, tức là giọng văn mang tính tích cực, mà lại nói sau đó: “tôi không phải là”. Nhưng chính khi xác định tôi không phải là Đấng Kitô để cho người khác không thể hiểu lầm, rồi ông xác định: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa” (Ga 1,23).

Khi xác định rõ tôi không phải là Đấng Kitô mà chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, ông Gioan không dừng lại ở nơi mình, nhưng đưa người ta tới với Đấng ấy: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” (Ga 1,26-27). Và đó là sứ mạng của ông khi hiện diện trong cuộc đời và hiện diện giữa dân Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay được đọc trước lễ Hiển Linh, nơi mô tả vua Hêrôđê không muốn nhìn nhận vị trí của mình, không muốn xác nhận ông là ai và ông không là ai, vì thế mà sinh ra việc ông muốn loại trừ Đấng Kitô vì nghĩ Ngài đến để loại trừ ông, muốn giành “ngôi báu nhỏ” của ông (xem Thánh Thi lễ Hiển Linh). Ông muốn mọi người quy phục mình!

Trong việc phục vụ Giáo Hội, ban đầu là ý thức hạnh phúc vì được vinh dự cộng tác, nhưng sau đó, người ta thường bị cám dỗ khẳng định bản thân, muốn áp đặt ý mình, và lúc đó người ta thuờng đồng hoá ý Chúa với ý của riêng mình. Người ta dễ rơi vào tình trạng chỉ muốn khẳng định mình là ai mà quên không nhìn lại xem mình không phải là ai để đừng cạnh tranh với người khác và đừng lớn lên theo cách làm cho Chúa nhỏ lại!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn