Tôi đi tìm gì? - Thứ Ba Tuần II Thường Niên

Tôi đi tìm gì? - Thứ Ba Tuần II Thường Niên

Tôi đi tìm gì? - Thứ Ba Tuần II Thường Niên

TÔI ĐI TÌM GÌ ?

Hr 6,10-20; Mc 2,23-28 

Thứ Ba Tuần II Thường Niên, 17/01/2023

Những lúc ngồi kể chuyện ngày xưa, chúng ta thường nhất trí với nhau về kinh nghiệm này, là ngày xưa, thuở ban đầu của nhóm, của đoàn thể, của cộng đoàn, khi tổ chức còn sơ sài, luật lệ cũng chưa có bao nhiêu, thì mọi người đều thấy vui, hạnh phúc, dễ gần nhau; nhưng rồi khi đoàn thể được tổ chức quy mô hơn, luật lệ nhiều và chi tiết, thì xem ra người ta dựa vào luật để đối xử với nhau, tình người giảm sút, lòng nhiệt thành cũng giảm mà chỉ có so đo, tính toán với nhau!!! Sinh hoạt của Giáo Hội, của các cộng đoàn đức tin cũng bị tình trạng ấy, khi lòng nhiệt thành, lòng yêu mến giảm, thì người ta nghiêng về luật lệ, giữ cho đủ, bắt bẻ nhau bằng luật lệ, dựa vào cơ cấu để thăng tiến bản thân, tìm cách để thoả mãn chính mình, để cho mình được thoải mái! Cuối cùng, chỉ còn lại “cái xác”, không còn lòng yêu mến, không còn lòng nhiệt thành, do đó cũng không có sáng kiến. Người ta chỉ lo đối đầu với nhau về những chi tiết lặt vặt, chỉ lo khẳng định bản thân!

Tình trạng của các kitô hữu gốc Do Thái nơi một số cộng đoàn cũng bị tình trạng “mất lửa” ấy, khiến cho tác giả thư Hipri phải nhắn nhủ họ! Trước đó, thời Chúa Giêsu, Do Thái Giáo cũng bị rơi vào tình trạng đó, nên các vị lãnh đạo chỉ lo đi bắt bẻ Chúa Giêsu về luật lệ, mà không lưu tâm đến chiều sâu giáo huấn của Ngài. Điều mà người Do Thái gọi là “lòng nhiệt thành với Lề Luật” đúng nghĩa, tức là lòng nhiệt thành, dám hy sinh vì Chúa, được biến thành một thứ tôn vinh luật lệ thành chúa, chà đạp con người! Bởi thế, Chúa Giêsu mới nói: “Ngày sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát” (Mc 2,27), và khẳng định thêm: “Con Người làm chủ ngày sabát” (2,28). Luật lệ nhắm đến Thiên Chúa và con người chứ phải là những thứ luật vô hồn.

Tôi đang đi tìm gì trong đời sống đạo, trong đời tu? Những con người đang được lớn lên nhờ đời sống đạo, nhờ đời tu hay đang bị chà đạp, bị làm khổ?! Luật lệ đang giúp tôi lớn lên hay đang biến tôi thành một thứ nô lệ?!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn