Tôi có để mình được Thiên Chúa yêu thương - Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Tuần từ 10.11.2023 - 12.11.2023

Tôi có để mình được Thiên Chúa yêu thương - Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Tuần từ 10.11.2023 - 12.11.2023

Tôi có để mình được Thiên Chúa yêu thương - Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Tuần từ 10.11.2023 - 12.11.2023

Đề tài: 

Có thể sống tình bạn hữu giữa một xã  hội quỵ ngã,

cạnh tranh và tìm kiếm thành đạt ích kỷ

Vị giảng phòng: Cha Phaolô Nguyễn Phong Phú

Chánh Xứ Thanh Đa

Sống tình bạn hữu giữa một thế giới quỵ ngã và cạnh tranh. Đây là đề tài Tĩnh Tâm Cuối Tuần mà tôi được tham dự do cha Phaolô Nguyễn Phong Phú, chánh xứ Thanh Đa giảng.

Trước tiên câu hỏi đặt ra cho tôi là tại sao có sự quỵ ngã và cạnh tranh giữa con người với nhau? Và tôi phải làm gì với những sự quỵ ngã và cạnh tranh này?

Vâng, bởi ai trong chúng ta cũng có những giới hạn, những tính xấu nảy sinh trong chính con người của mình.

Câu chuyện Cain và Aben trong sách Sáng Thế 1, 4-8: cho chúng ta thấy tình bạn hữu bị quỵ ngã và canh tranh nhau.

- Quỵ ngã do thái độ ghen tỵ của Cain khi của lễ của ông không được Thiên Chúa chấp nhận. Dẫn đến sự canh tranh làm cho ông nảy sinh tính xấu và cuối cùng giết Aben để loại trừ.

- Nơi Cain, ông tự ái và sĩ diện với thái độ “sa sầm nét mặt” (x.St 4, 5), ông bỏ mặc sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho ông khi Thiên Chúa hỏi ông: “Tại sao ngươi giận dữ?” (St 4,6).

Chính khi Cain đẩy Thiên Chúa ra xa khỏi cuộc đời của mình, điều này làm cho cuộc đời ông đến chỗ Tuyệt vọng và dẫn đến hành động sai.

Vậy, tôi phải làm sao để sống vượt lên trên những giới hạn, những quỵ ngã và cạnh tranh nơi chính mình?

- Trước tiên, tôi thầm nhắc mình hãy để cho Thiên Chúa bước vào cuộc đời của mình, hãy để cho Ngài yêu thương, quan tâm tôi.

- Tôi xác tín rằng Thiên Chúa chính là nguồn trợ lực nơi cuộc đời tôi qua Bí tích Thánh Thể mà tôi đón nhận mỗi khi tôi tham dự Thánh Lễ; qua Bí tích Hòa Giải mỗi khi tôi trở về bên Tòa Giải Tội.

- Tôi xác tín rằng mình luôn được một Thiên Chúa đầy lòng thương xót luôn yêu thương và mời gọi tôi sống kết hợp với Ngài.

- Tôi sẵn sàng mở lòng mình ra với anh chị em của tôi, ngay cả khi tôi có những giới hạn, những yếu đuối, tôi cần chế ngự những tính xấu nơi bản thân và cần anh chị em cùng đồng hành với tôi, cảm thông với tôi.

- Và cuối cùng tôi được mời gọi “để qua một bên” những gì là cạnh tranh, là quỵ ngã, là sự khác biệt với tha nhân để rồi nhìn ra những “cơ hội” trong cuộc đời mà Thiên Chúa ban cho tôi để tôi sống thái độ “vâng phục”, “thành thật”, cùng với hành động yêu thương và bác ái như người Samaria trong Tin Mừng Luca 10, 25-37: “Người Samaria nhân hậu” đã làm.

Tôi thật sự cám ơn cha Phaolô, đã giúp chúng tôi sống tình bạn hữu giữa một thế giới đầy quỵ ngã và cạnh tranh. Quỵ ngã và cạnh tranh không ở đâu xa mà là nơi chính trong tâm hồn mỗi người chúng tôi. Tôi có sẵn sàng để Chúa làm mọi sự nơi tôi giống như trên cuộc đời Môisen đã trở nên ngoan ngùy trước Thiên Chúa để rồi Môisen sẵn sàng lên đường dẫn Dân Do Thái ra khỏi Ai Cập vào Đất Hứa. Chỉ khi ngoan ngùy trước Thiên Chúa thì chúng ta sẽ có những “phép lạ” nơi cuộc đời mình.

Tôi cũng cám ơn sự đón tiếp và đồng hành của quý linh phụ, quý Soeur trong Foyer. Xin Thiên Chúa tiếp tục ban muôn ơn lành cho quý linh phụ và cộng đoàn.

Giọt sương mai