To đầu và cứng đầu !
Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12
Thứ Ba Tuần II - Mùa Chay, 03/03/2026
Trích đoạn Tin Mừng Matthêô với lời dạy của Đức Giêsu đừng muốn làm thầy, làm cha, làm người chỉ đường, nếu được đặt trong bối cảnh của phụng vụ Mùa Chay cần được hiểu như thế nào? Không thuần tuý là một lời khuyên sống khiêm nhường.
Bài đọc 1 có thể gợi cho chúng ta hướng suy nghĩ về lời mời gọi sám hối. Hình ảnh của hai thành phố Sôđôm và Gômôra được gợi lên cho thấy ý tưởng của tiên tri Isaia là trong khi các lễ tế vẫn sầm uất, thì tội ác vẫn hiện diện trong cuộc sống của dân chúng. Người giàu có vẫn đàn áp người nghèo, người thấp cổ bé miệng là các cô nhi, quả phụ! Và như thế, đó là lời mời gọi sám hối hướng về những người quyền thế, giàu sang, có nhiều lợi ích trong những bất công xã hội.
Cũng thế, những ai muốn mình làm thầy của người khác, làm cha trên người khác, những ai tự hào mình là người chỉ đường cho người khác, thì đó là những người thật khó sám hối bởi lòng tự phụ của họ. Họ chỉ có thể sám hối khi đặt mình dưới sự chỉ bảo của Thầy Giêsu, dưới sự hướng dẫn của Đấng Kitô, đặt mình là con cái để vâng lời Thiên Chúa.
To đầu thì cũng dễ cứng cổ! Người tự cho mình là lớn, là đúng, là hay, thì không có ý thức học hỏi, không để cho mình được hướng dẫn, thì cũng trở nên cứng cổ trước Thiên Chúa!
Cần có ý thức hoán cải. Có thể trong quá khứ người ta đã từng đúng, có thể người ta không có tội lỗi do vi phạm luật lệ, nhưng cuộc sống với những tình huống mới đòi phải thay đổi. Khi lắng nghe người khác với thiện chí, người ta thấy mình hiểu người khác hơn, và vì thế mình cần thay đổi để thích hợp hơn, để mang lại lợi ích cho người khác nhiều hơn. Biết hoán cải giúp người ta có thể đón nhận sự khác biệt và cả những giới hạn của người khác nữa, để có thể cùng đi với nhau, cùng đi với nhau trong lòng thương xót.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn