Tình yêu thương làm phát triển Hội Thánh - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh

Tình yêu thương làm phát triển Hội Thánh - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh

Tình yêu thương làm phát triển Hội Thánh - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh

TÌNH YÊU THƯƠNG LÀM PHÁT TRIỂN HỘI THÁNH 

Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12 

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh, 07/05/2023

Sách Công Vụ có hai bản văn rất đẹp ở chương 2 và chương 4 nói về tình yêu thương trong cộng đoàn và điều ấy làm cho Hội Thánh tăng thêm số người gia nhập: “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.” (2,46-47). Tuy nhiên, có một bản văn khác cũng hay không kém để nói lên những điều trên, mà người ta ít để ý đến. Đó là sau khi nảy sinh một số ta thán vì những người phục vụ bàn ăn bỏ quên các bà góa theo văn hoá Hy Lạp, thì các tông đồ cắt đặt thêm 7 phó tế để giúp cho việc phục vụ này. Bấy giờ, sách Công Vụ ghi nhận: “Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giêrusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.” (6,7). Như vậy, khi sửa chữa những sai sót để việc phục vụ được tốt hơn, khi các tông đồ nhờ đến sự cộng tác của các phó tế theo văn hoá Hy Lạp, thì nhiều người càng tin tưởng vào Hội Thánh, trong đó có cả các tư tế là những vị cốt cán trong đạo Do Thái nữa.

Thánh Phaolô ví Chúa Kitô với viên đá góc để nối liền hai bức tường, với ý nói rằng Chúa Giêsu là người xóa bỏ sự ngăn cách, thù hận giữa Do Thái và dân ngoại và làm cho họ trở thành một. Tuy bị dân Do Thái loại trừ bằng cái chết thập giá, Chúa Giêsu lại là người xóa bỏ hận thù và nối kết. Chính con đường hiến thân cho người khác làm cho Ngài trở thành người nối kết. Còn những ai ích kỷ, ghen ghét, đam mê thì muốn loại trừ người khác.

Với những lời đầu tiên trong sứ vụ giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng: “Đối với kitô hữu của tất cả các cộng đồng trên thế giới tôi muốn đặc biệt yêu cầu một chứng từ cụ thể cho sự hiệp thông huynh đệ, đó là điều trở nên hấp dẫn và tươi sáng. Để tất cả mọi người ngưỡng mộ cách anh chị em chăm sóc nhau, cách anh chị em khuyến khích nhau và đồng hành với nhau” (số 99).

Chính tình yêu thương làm cho Hội Thánh phát triển. Đó là điều kitô hữu nào cũng làm được mà không cần đến bằng cấp thần học.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn