Tình yêu Thiên Chúa chưa hoàn hảo ?! Thứ Tư sau lễ Hiển Linh, 07/01/2026

Tình yêu Thiên Chúa chưa hoàn hảo ?! Thứ Tư sau lễ Hiển Linh, 07/01/2026

Tình yêu Thiên Chúa chưa hoàn hảo ?! Thứ Tư sau lễ Hiển Linh, 07/01/2026

Tình yêu Thiên Chúa chưa hoàn hảo ?!

1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52

Thứ Tư sau lễ Hiển Linh, 07/01/2026

Trước nay người ta vẫn nói tình yêu Thiên Chúa là tuyệt vời, là hoàn hảo. Nhưng thánh Gioan lại nói rằng tình yêu Thiên Chúa chưa hoàn hảo, mà cần đến con người nữa thì tình yêu ấy mới nên hoàn hảo được! Điều này nghe lạ tai nghe!

“Thiên Chúa, chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ.

Nếu chúng ta yêu thương nhau,

thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,

và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.” (1Ga 4,12)

À hoá ra là thế! Tình yêu thần linh là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, bao gồm 2 chủ thể: Thiên Chúa và con người. Vì thế, nếu chỉ có một phía thì tình yêu ấy chưa hoàn hảo. Phía con người, Thiên Chúa không chỉ đòi con người yêu Ngài để đáp trả lại, nhưng thánh Gioan còn đi xa hơn khi nói rằng: khi con người, là những người đã đón nhận tình yêu thần linh, mà cũng phải yêu thương nhau nữa, thì đó là mới là hoàn hảo. Tình yêu Thiên Chúa vận hành được nơi con người khiến họ yêu thương nhau, bấy giờ tình yêu Thiên Chúa mới hoàn thành, mới trở nên hoàn hảo.

Khi tình yêu giữa con người với nhau được “kích hoạt” thì lúc ấy con người không còn phải sợ Thiên Chúa, không còn sợ phán xử nữa. Đó mới là tình yêu hoàn hảo (xem 1Ga 4,18).

Theo đạo của Chúa sướng thật, bởi vì người ta không phải làm gì khác hơn là yêu thương. Cứ yêu thương là chu toàn tất cả đòi hỏi của Chúa. Yêu thương thì bản thân mình hạnh phúc, làm cho tương quan của mình với người khác có được niềm vui, được hạnh phúc, và con người ở trong hạnh phúc với Thiên Chúa là tình yêu. Đấy là đạo của Chúa. Theo đạo sướng thật!!!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn