Tình yêu giải thoát khỏi hận thù
1Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a
Thứ Năm sau lễ Hiển Linh, 08/01/2026
Nhiều người chủ trương một lối sống phân biệt rõ ràng yêu thương và hận thù: yêu thương những người yêu thương mình, làm điều tốt cho mình và thù ghét những người làm thiệt hại cho mình! Từ cách nhìn mang tính nhân loại ấy, kèm thêm nỗi sợ hãi với thần linh, người ta cũng nghĩ về Thiên Chúa như vậy. Vì thế, người ta vẽ nên một vị Thiên Chúa yêu thương những người tùng phục Ngài, loại trừ những kẻ cãi lại, phản kháng Ngài. Một vị Thiên Chúa dễ nổi nóng, hay trừng phạt và có khi còn soi mói những sai lỗi của con người để trừng phạt họ. Nỗi sợ hãi khiến cho mỗi khi gặp điều ngoài ý muốn, gặp điều chẳng lành, thì họ nghĩ rằng Thiên Chúa trừng phạt họ. Họ hình dung về một vị Thiên Chúa tính khí thất thường, dễ nóng giận, hay tự ái, hay sĩ diện…!!!
Trong Thánh Kinh, người ta ghi lại những kinh nghiệm đức tin của dân Chúa. Dân ấy cũng nghĩ về Thiên Chúa theo cách ấy. Khi đọc Thánh Kinh, người ta không phân biệt được đâu là chân lý đức tin, đâu là kinh nghiệm của dân Chúa, nên lắm khi người ta hiểu lầm về Thiên Chúa.
“Lạy Chúa, xin chỗi dậy,
cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ.
Mọi kẻ thù con, Ngài đánh vỡ mặt,
bọn gian ác, Ngài đập gẫy răng.” (Tv 3,8)
Làm gì có vị Thiên Chúa như vậy. Tín hữu đang kéo Thiên Chúa về phe mình để chống lại người khác!
Thánh Gioan viết rằng Thiên Chúa là tình yêu, bản chất Thiên Chúa là yêu thương (xem 1Ga 4,8. 16). Và ai sinh ra bởi Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh chị em mình, như chúng ta đã suy niệm bài đọc 1 hôm qua. Ngược lại, ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh chị em mình là kẻ khoác lác, là kẻ nói dối! Họ tự lừa dối chính mình nữa!
Đức Giêsu trình bày sứ mạng của Ngài như Đấng đến để giải thoát con người (bài Tin Mừng). Người ta cần cầu xin Ngài giải thoát chính mình khỏi những gông cùm của sự ghen ghét, thù hằn. Đó sẽ là sự tự do đích thực và sâu xa nhất. Lúc ấy, người ta sẽ sống trong tự do sâu xa, tự do và bình an của một tâm hồn đầy tràn lòng yêu mến. Mỗi người cần thực hiện điều này mỗi ngày trước khi đi ngủ, trước mỗi thánh lễ. Hãy cảm nếm một cuộc sống bình an của sự tha thứ, của lòng khoan dung, của những tâm hồn lớn vượt trên ghen ghét nhỏ nhặt. Thiên Chúa luôn là Đấng sẵn sàng giải thoát chúng ta khỏi những điều ấy; phần mỗi người, hãy trao lại cho Chúa những giận ghét của mình và xin Chúa hành động. Thái độ buông mình cho Chúa ấy sẽ là cơ hội để Thiên Chúa có thể hành động.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn