Tình yêu chữa lành - cứu độ -  Thứ Năm Tuần XXIII - Mùa Thường Niên, Suy tôn Thánh Giá

Tình yêu chữa lành - cứu độ -  Thứ Năm Tuần XXIII - Mùa Thường Niên, Suy tôn Thánh Giá

Tình yêu chữa lành - cứu độ -  Thứ Năm Tuần XXIII - Mùa Thường Niên, Suy tôn Thánh Giá

TÌNH YÊU CHỮA LÀNH-CỨU ĐỘ

Pl 2,6-11 hoặc Ds 21,4b-9; Ga 3,13-17

 Thứ Năm Tuần XXIII - Mùa Thường Niên, Suy tôn Thánh Giá, 14/09/2023

Đối diện với thập giá, đôi khi không phân định rạch ròi, kitô hữu như thần thánh hoá đau khổ, dung túng cho sự dữ! Cần phải phân biệt rằng: thập giá vừa là tội ác của con người vừa là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.

Đó là tội ác của con người bởi vì người ta cứng lòng, thù hận, bảo vệ quyền lợi cá nhân và phe nhóm, giết người vô tội. Khi các môn đệ của Chúa Giêsu rao giảng sự phục sinh, những người lãnh đạo Do Thái nói với họ rằng: “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giêrusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi!”. “Máu đổ trên đầu”, đó là cách nói của Cựu Ước nguyền rủa kẻ giết người vô tội! Nếu Đức Giêsu được Thiên Chúa cho sống lại, thì có nghĩa Ngài là người vô tội, và những vị lãnh đạo là những kẻ giết người vô tội vì ghen ghét, thù hận!

Nhưng thập giá cũng là tình yêu chữa lành của Thiên Chúa. Trước tội ác của con người đối với Đấng Thiên Chúa sai đến, thì sự đáp trả của Thiên Chúa không phải là trừng phạt, giết chết những kẻ gây tội ác, nhưng lại là sự khiêm hạ và đầy lòng yêu mến. Đức Giêsu trên thập giá không nguyền rủa những kẻ giết hại Ngài, nhưng cầu xin ơn tha thứ. Ngài không chấp nhất anh trộm bất mãn nói lời ngạo mạn, nhưng lại ban Nước Trời cho anh trộm tin vào Ngài. Ngài quan tâm đến mẹ và môn đệ của mình. Đó là con người bình an nên tha thứ và ban ơn cứu độ.

Những bạo lực, thù hận thường được đáp lại bằng bạo lực và thù hận. Và thù hận cứ kéo theo thù hận. Đó là tình trạng của thế giới hôm nay. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa đi con đường khác, con đường của lòng yêu mến, của tha thứ, và thực sự điều đó mới mang lại sự chữa lành, mang lại ơn cứu độ. Chúng ta suy tôn thập giá không phải là suy tôn đau khổ, sự dữ, nhưng là suy tôn tình yêu kỳ diệu, một tình yêu hạ mình xuống và đầy bao dung.

Cứ nghiệm xem những cách đối đáp gọi là “sòng phẳng”, “công bằng”, “cho biết tay” của chúng ta trong đời sống hàng ngày đã mang lại điều gì?! Những cách xử lý đầy nóng giận nhằm thể hiện bản thân đã mang lại kết quả như thế nào?! Hãy nhìn vào thập giá và phục sinh để tin vào sự đổi mới kỳ diệu của tình yêu, để biết chọn lựa con đường thập giá của Thiên Chúa qua. Không có tình yêu, thập giá chỉ là đau khổ, nhưng với tình yêu, thập giá trở thành thánh giá mang đến sự chữa lành và ơn cứu độ.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn