Tĩnh tâm Cuối tuần: Lời tri ân

Tĩnh tâm Cuối tuần: Lời tri ân

Tĩnh tâm Cuối tuần: Lời tri ân

Khép lại những ngày tĩnh tâm với chủ đề “Mình cần có nhau trong đời”, các thành viên Foyer Cao Thái chúng tôi muốn gửi đến tất cả mọi người lời cám ơn chân thành và sâu sắc. Mỗi người đã góp một phần nhỏ bé của mình để làm nên một kỳ tĩnh tâm thật đẹp, ấm áp và đầy tình người.

Trước hết, chúng tôi xin tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã quy tụ chúng ta về với nhau tại Cao Thái. Qua từng cuộc gặp gỡ, từng lời chia sẻ, những giờ cầu nguyện, vui chơi và những giây phút lắng đọng, chúng ta nhận ra rằng không ai có thể sống một mình và mỗi người đều là một món quà Chúa gửi đến cho người khác.

Chúng tôi xin đặc biệt tri ân Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến. Sự hiện diện của Đức Cha trong Thánh lễ kết thúc kỳ tĩnh tâm là một niềm vui và một dấu ấn thật đặc biệt đối với chúng tôi. Xin cám ơn Đức Cha đã dành thời gian hiện diện, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với các bạn trẻ. Xin Chúa luôn gìn giữ Đức Cha, ban sức khỏe, bình an và nhiều ơn lành để Đức Cha tiếp tục sứ vụ Chúa trao phó.

Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn cha Giuse đã đồng hành, hiện diện và trao tặng cho các bạn trẻ những lời chia sẻ chân thành, gần gũi và sâu sắc.

Chúng tôi cũng không quên cám ơn đến gia đình anh chị Antôn Lưu Nguyên Tâm ở Thị Nghè. Cám ơn anh chị đã quảng đại hiện diện và chia sẻ những kinh nghiệm trong đời sống gia đình, góp phần làm cho kỳ tĩnh tâm thêm ấm áp và ý nghĩa.

Cám ơn chứng từ mình cần có nhau trong đời tu của chính người chị em thành viên Foyer Cao Thái chúng tôi.

Sau cùng, chúng tôi cám ơn toàn thể các bạn trẻ. Cám ơn các bạn đã đến, đã mở lòng, chia sẻ và cùng nhau tạo nên một cộng đoàn đầy niềm vui, tình thân và bình an.

Xin Chúa chúc lành cho Đức Cha, quý Cha, gia đình anh chị Antôn và tất cả các bạn trẻ. Xin những gì chúng ta đã nhận được nơi đây trở thành hành trang để mỗi người biết yêu thương hơn, biết cần đến nhau hơn và trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa cuộc đời.

Foyer Cao Thái chân thành cám ơn tất cả!