Tin vào Thiên Chúa là Cha - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

Tin vào Thiên Chúa là Cha - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

Tin vào Thiên Chúa là Cha - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

TIN VÀO THIÊN CHÚA LÀ CHA 

Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12 

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay, 02/03/2023

Các tác giả đặt nhiều nghi vấn về tính cách lịch sử của những điều được kể trong sách Esther. Người ta ghi nhận vua Asuêrô là một nhân vật lịch sử, với những tính cách của vua khá tương đồng. Những chi tiết về phong tục, về những luật lệ, lễ nghi triều đình cũng phù hợp. Tuy nhiên, rất nhiều điều khác thì xem ra không có tính lịch sử, ngay cả hai nhân vật chính là hoàng hậu Esther và ông Mócđôkhai cũng không phải là những nhân vật lịch sử. Vì thế, các nhà Thánh Kinh kết luận là tác giả của sách Esther dựa trên một số yếu tố lịch sử để sáng tác ra một câu chuyện nhằm giải thích về lễ Purim của người Do Thái mang ý nghĩa ca tụng Thiên Chúa luôn ở với họ, dù họ có bị phân tán đi khắp nơi trên thế giới. Trong ngày lễ đó, người Do Thái ăn chay, rồi tặng quà cho những người nghèo và ăn uống vui vẻ. Như vậy, cho dù có vẽ ra những nhân vật tàn ác, nhưng ý tác giả muốn nói là Thiên Chúa luôn ở bên dân trong mọi nỗi gian nan, nghe lời kêu cứu và giải thoát họ.

Chúa Giêsu đưa chúng ta đến một niềm tin xa hơn nữa: đó là Thiên Chúa là người cha, tấm lòng của Người Cha này còn vượt xa hơn lòng của những người cha trần thế rất nhiều, đến độ, để so sánh, thì nếu như có thể nói người cha trần thế với những giới hạn của mình mà còn biết cho con những điều tốt đẹp như thế, thì Người Cha trên trời còn trổi vượt hơn như thế rất nhiều! Vì thế, khi cầu nguyện, hãy vững tin vào Thiên Chúa. Ngài sẽ làm cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất do từ lòng nhân từ của Người Cha và bằng quyền năng của Thiên Chúa. Vậy khi cầu nguyện, hãy có lòng tin tưởng tuyệt đối với Thiên Chúa và phó thác cho Ngài định liệu.

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.” (Mt 7,12).

Khi ước ao những điều tốt lành đến từ Thiên Chúa, thì đồng thời, chúng ta cũng mong người khác làm những điều tốt lành cho mình nữa. Và Chúa Giêsu dạy: nếu thế, thì hãy đi bước trước mà làm cho người khác những điều ấy đi. Đứng trước lòng quảng đại của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sống lòng quảng đại với anh chị em mình.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn