Tin tưởng nơi Chúa và nơi đời sống tốt lành - Thứ Năm Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Tin tưởng nơi Chúa và nơi đời sống tốt lành - Thứ Năm Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Tin tưởng nơi Chúa và nơi đời sống tốt lành - Thứ Năm Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

TIN TƯỞNG NƠI CHÚA VÀ NƠI ĐỜI SỐNG TỐT LÀNH !

Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13 

Thứ Năm Tuần XXVII - Mùa Thường Niên, 12/10/2023

Hai bài Sách Thánh hôm nay nói đến niềm tin nơi Thiên Chúa và nơi đời sống tốt lành. Những điều này thực sự mang tính hiện sinh, tức là rất gần gũi với hoàn cảnh của chúng ta ngay nay.

Các nhà chuyên môn cho thấy Malakhi không phải là tên thật, và người ta không biết nhiều về tác giả. Tuy nhiên, người ta có thể xác định là tác giả viết sau thời lưu đày Babilon và còn sau năm 515 tCN là năm hoàn thành việc xây cất Đền Thờ mới. Lúc ấy, đời sống dân chúng sa sút về nhiều mặt. Đời sống đạo cũng lơ là, chỉ mang tính hình thức; đời sống luân lý cũng xuống dốc vì cưới vợ ngoại và li dị trở nên phổ biến. Quan trọng nhất là người ta giảm niềm tin vào Thiên Chúa khi nghĩ rằng Chúa không công minh, chính trực, vì người gian ác thì vẫn giàu có và còn giàu thêm, còn người ngay chính thì vẫn nghèo khổ! Người ta mất niềm tin nơi Thiên Chúa, không còn tin vào giá trị của một đời sống tốt lành!

Đức Giêsu trong bài Tin Mừng thì nói về việc đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Khi người ta cầu nguyện mà không thấy được theo ý muốn, thì mất niềm tin vào Thiên Chúa. Đức Giêsu dùng cách nói tiêu cực để làm rõ hơn: đàng nào thì người bạn cũng cho bánh, dù chỉ để khỏi bị làm phiền; Thiên Chúa tốt bụng hơn người ấy nhiều! Người cha dù xấu mấy cũng thương con mình, thì huống hồ là Cha Trên Trời!

Những hoàn cảnh và những tâm trạng đó cũng là của chúng ta ngày hôm nay. Điều cần lưu ý là: dường như người ta chỉ thấy Thiên Chúa thương mình khi mình được đúng điều cầu xin và phải được ngay! Bằng không thì phản kháng Thiên Chúa! Không hiểu chúng ta có tai quái quá không, và cũng không biết ai là chúa ở đây nữa?! Thiên Chúa hạ mình thật! Hãy phó thác trong bàn tay yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa và can đảm sống một đời sống tốt lành.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn