Tin Mừng luôn mới mẻ và lối đạo đức già cỗi đi ! - Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

Tin Mừng luôn mới mẻ và lối đạo đức già cỗi đi ! - Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

Tin Mừng luôn mới mẻ và lối đạo đức già cỗi đi ! - Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

TIN MỪNG LUÔN MỚI MẺ VÀ LỐI ĐẠO ĐỨC GIÀ CỖI ĐI !

1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22

Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

15/01/2024

Trong chiến tranh, việc chiếm giữ những chiến lợi phẩm vẫn thường xảy ra. Tuy nhiên, thời xưa, trong số những chiến lợi phẩm ấy, thường có những thứ liên quan đến việc thờ tự dành cho thần linh. Vì vậy, chỉ thị của Chúa qua ông Samuel là không được lấy các chiến lợi phẩm ấy, kẻo bị lây nhiễm việc thờ thần ngoại bang. Nhưng vua Saolê đã trái lời, lấy cớ là giữ lại chiên bò để làm lễ tế dâng Chúa! Ông Samuel trả lời: “vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ” (1Sm 15,22).

Lối sống đạo đức theo thói quen, theo suy nghĩ của con người làm cho tín hữu không thích ứng được với những lời mời gọi mới từ Thiên Chúa. Người Do Thái đương thời trách Đức Giêsu vì môn đệ Người không ăn chay như họ. Nhưng đó là thói quen đạo đức. Đức Giêsu cho thấy một ý‎ nghĩa mới: không ai ăn chay trong lễ cưới, mà Đức Giêsu chính là Đấng Messia được tiên báo qua hình ảnh của chàng rể. Vậy thì hãy tin và đón nhận Người chứ không phải là chuyện ăn chay.

Tin Mừng luôn mới mẻ và cần được suy tư, khám phá. Lối sống “nề nếp” đánh mất sự nhạy bén và sinh động sẽ làm cho tín hữu không nhìn ra và không bước theo những điều mới mẻ của Tin Mừng. Giáo dân ở một giáo xứ nọ nói rằng: Giáo Hội nói hiệp hành, nhưng nghe biết vậy, chứ phép vua thua lệ làng. Bao nhiêu thói quen, truyền thống của giáo xứ từ bao đời nay, làm sao thay đổi được!

Tin Mừng không thuộc về quá khứ, nhưng với Thánh Thần của Đấng Phục Sinh, Tin Mừng luôn có những sứ điệp mới, luôn cần những tấm lòng mở ra để có thể đón nhận được sự mới mẻ của Tin Mừng.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn