Tìm Thấy Trời Mới Đất Mới Nơi Chúa Giêsu Kitô - Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay

Tìm Thấy Trời Mới Đất Mới Nơi Chúa Giêsu Kitô - Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay

Tìm Thấy Trời Mới Đất Mới Nơi Chúa Giêsu Kitô - Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay

Tìm Thấy Trời Mới Đất Mới Nơi Chúa Giêsu Kitô

Is 65,17-21; Ga 4,43-54

Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay, 31/03/2025

Những người Do Thái hồi hương sau cuộc lưu đày Babilon, theo nghĩa địa lý, họ phải bắt đầu một cuộc sống mới, phải bắt đầu xây dựng một “đất mới”, tuy dù trước đó nửa thế kỷ, đó đã từng là đất nước của họ. Điều gọi là “trời mới đất mới” (Is 65,17) mà tiên tri Isaia loan báo có Đức Chúa ở cùng họ, phù trợ họ, và đó là tác nhân chính để làm nên trời mới đất mới cho dân tộc này.

Đức Giêsu đến để loan báo về một trời mới đất mới vượt xa tính chất địa lý, chính trị, tiện nghi vật chất. Đó chính là Nước Trời. Nước Trời ấy được Đức Giêsu thực hiện ngay từ lúc Ngài thi hành sứ mạng. Nói đúng hơn, Nước Trời ấy đã bắt đầu với sự hiện diện của Ngài ở trần gian, vì Ngài là Đấng Emmanuen, là vị Thiên Chúa ở giữa trần gian, ở giữa nhân loại. Nước Trời không phải là một thứ gì đó bên ngoài như lương thực dư đầy, thể chế chính trị, quyền bính trần gian hay là gì khác, nhưng là chính bản thân Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Tin vào Chúa Giêsu Kitô và sống mật thiết với Ngài, bước theo những bước chân của Ngài, đó là lúc Trời Mới Đất Mới hiện diện trong đời sống của những người tin.

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay cho thấy những người đồng hương Galilêa với Đức Giêsu gặp khó khăn để chấp nhận Ngài là Đấng Messia, là Con Thiên Chúa. Nhưng ai tin vào Ngài, ví dụ như viên sĩ quan và gia đình ông, thì một cuộc sống mới đã khởi đầu.

Tại sao nhiều tín hữu không cảm nhận được trời mới đất mới nơi cuộc sống của họ? Thưa vì họ chưa thực sự tin vào Chúa Giêsu Kitô! Tin vào Ngài và dám sống hết mình những lời Ngài dạy, người tín hữu sẽ cảm nhận rõ ràng Nước Trời đã bắt đầu nơi cuộc sống của mình, và họ cũng làm cho Nước Trời lan toả đến những anh chị em chung quanh.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn