Tìm thấy lời mời gọi dấn thân - Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

Tìm thấy lời mời gọi dấn thân - Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

Tìm thấy lời mời gọi dấn thân - Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

TÌM THẤY LỜI MỜI GỌI DẤN THÂN 

Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27 

Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên, 19/07/2023

Chúng ta cùng theo bước ông Môsê trong hành trình ơn gọi của ông. Đó là một hành trình từng bước trên con đường ơn gọi. Khởi đi từ chính tâm hồn nhạy cảm với người đồng hương bị áp bức. Ông dám hành động theo cảm nhận ấy, dù gặp nhiều đe doạ, và sự thật là cuối cùng thì ông phải chạy trốn từ cung điện Pharaô để đi phiêu bạt vì bị lùng bắt sau khi giết chết một người Ai Cập để bảo vệ cho người đồng bào. Khi lưu lạc, vì lòng nhạy cảm với người yếu thế, ông bảo vệ cho các cô con gái của ông Gitrô và được ông gả con gái cho. Khi đi chăn chiên cho bố vợ, ông đã nghe được tấm lòng của Thiên Chúa dành cho dân và cộng tác đi giải thoát cho dân của ông. Sau này, trong hành trình sa mạc, nhiều phen ông nản lòng vì sự nản chí, sự cứng lòng và sự phản nghịch của dân này khiến ông đau khổ và đòi từ bỏ trách nhiệm. Được Thiên Chúa nâng đỡ, cuối cùng ông cũng hoàn thành đời mình bằng cái chết bên cạnh đất hứa, mà sau này người ta không còn tìm ra xác của ông nữa. Một ơn gọi dấn thân trọn vẹn không giự lại cho mình điều gì.

Lời tạ ơn vì Chúa Cha mạc khải cho người bé nhỏ cũng là lúc Đức Giêsu xác định cách rõ ràng sứ vụ của Ngài cho những người cùng khốn.

Mỗi người đều có ơn gọi riêng đến từ Thiên Chúa. Muốn tìm thấy ơn gọi cho cuộc đời mình, phải là người “đọc” được bản thân, “đọc” được những gì đang chuyển động trong tâm hồn mình, từ những suy nghĩ đến những cảm xúc. Rồi còn phải dấn thân theo những thúc đẩy đến từ suy tư và cảm xúc ấy nữa; bằng không, những thúc đẩy kia sẽ rơi vào quên lãng. Dò tìm, trao đổi, dần dần chúng ta sẽ sống cuộc đời mình với những khám phá, những xác tín. Bằng không, cuộc đời sẽ chỉ là sống “cho qua ngày đoạn tháng”, với những nhịp điệu nhàm chán. Việc khám phá ơn gọi này luôn có một hướng tổng quát là sứ vụ, là lời mời gọi dấn thân cho tha nhân. Tìm kiếm cá nhân cách ích kỷ không phải là ơn gọi.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn