Tìm người yêu mến nhưng không nhận ra ! 22/07/2026 Thánh nữ Maria Mađalêna

Tìm người yêu mến nhưng không nhận ra ! 22/07/2026 Thánh nữ Maria Mađalêna

Tìm người yêu mến nhưng không nhận ra !  22/07/2026  Thánh nữ Maria Mađalêna

Tìm người yêu mến nhưng không nhận ra !

Dc 3,1-4a; Ga 20,1-2.11-18

Thứ Tư Tuần XVI - Mùa Thường Niên, 22/07/2026

Thánh nữ Maria Mađalêna

Hai đoạn trích sách Diễm Ca và Tin Mừng Gioan hôm nay được đặt bên cạnh nhau khơi lên những điều khá thú vị. Cả hai khuôn mặt đều là của những người đi tìm người mình yêu mến, người mình rất yêu mến. Vì rất yêu mến nên cô gái trong sách Diễm Ca đi tìm khắp các đường phố, gặp ai cũng hỏi thăm, và thổn thức vì tìm mãi mà không gặp. Nhưng rồi cuối cùng cô đã gặp được người lòng nàng yêu mến và vui mừng, hân hoan.

Phần bà Maria Mácđala nơi Tin Mừng Gioan cũng là người rất mực yêu mến Đức Giêsu. Tuy dù Đức Giêsu bị giết như là phạm nhân, trong khi các môn đệ bỏ trốn, thì bà vẫn lo mọi thứ để liệm xác Thầy Giêsu và hôm sau còn ra chăm sóc cho Ngài trong mộ. Khi xác của Đức Giêsu biến mất, bà khóc lóc, đi tìm kiếm và hỏi han người này người kia. Nhưng khi gặp Đức Giêsu phục sinh ở trước mặt thì bà lại không nhận ra! Sao vậy? Vì Đức Giêsu phục sinh đã được biến đổi.

Lễ thánh nữ Maria Mácđala hôm nay mời gọi tín hữu không dừng lại ở một đức tin như là một số l‎ý thuyết để tìm hiểu, nhưng họ được mời gọi đi vào một đức tin với đầy lòng yêu mến Đấng mà mình tin. Chỉ với lòng yêu mến nồng nàn thì tín hữu mới bận tâm đi tìm Ngài trong đời sống, còn không thì người ta bỏ Ngài lại ở trong nhà thờ. Yêu mến để tìm kiếm Ngài khắp nơi và biết lắng nghe người khác để khám phá Ngài ở đâu đó.

Còn hơn nữa, tuy dù có là người yêu mến Đức Giêsu Kitô, là Đấng mình cầu nguyện hàng ngày với Ngài, đọc sách về Ngài, nhưng người tín hữu không luôn luôn nhận ra khuôn mặt của Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Ngài có những dung mạo nhiều khi rất khác nhau, có khi Ngài mang những dung mạo mà tín hữu không muốn đón nhận nữa! Phải thực sự có lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô và yêu mến Ngài tha thiết, thì người ta mới bận tâm đi tìm Ngài và sẵn sàng đón nhận những dung mạo khác nhau của Ngài, dù thích hay không thích. 

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn