Tìm kiếm Đức Kitô - Thứ Hai Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Tìm kiếm Đức Kitô - Thứ Hai Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Tìm kiếm Đức Kitô - Thứ Hai Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

TÌM KIẾM ĐỨC KITÔ

Rm 1,1-7; Lc 11,29-32 

Thứ Hai Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên, 16/10/2023

Những người đòi Đức Giêsu phải làm những dấu lạ từ trời thì mới tin, không phải vì họ hiếu kỳ với những phép lạ, nhưng chỉ vì họ cứng lòng tin. Đó là một thách thức họ đặt ra cho Đức Giêsu! Lý do bởi vì họ không muốn thay đổi, không muốn Đức Giêsu đụng chạm đến lợi ích của họ!

Thái độ dửng dưng trong đời sống tôn giáo, dửng dưng trước những điều Thiên Chúa muốn nói với con người trong đời sống thường nhật, cũng đến từ cùng một lý do. Người ta bận tâm về điều khác, nên không còn muốn bận tâm suy nghĩ về những lời mời gọi của Chúa. Người ta đi tìm kiếm lợi ích của bản thân, của gia đình mình và của phe nhóm của mình. Họ không muốn thay đổi.

Một thái độ khác trong đời sống tôn giáo là đi tìm kiếm chính mình ngay trong các sinh hoạt tôn giáo. Nhân danh Chúa và Giáo Hội là một lá chắn an toàn cho việc tìm kiếm bản thân. Trong đời sống Giáo Hội, người ta tìm kiếm lợi ích bản thân, danh tiếng, có khi đó là danh tiếng của Giáo Hội! Giáo Hội không tìm kiếm chính mình, nhưng Giáo Hội hiện diện để loan báo về Đức Giêsu Kitô.

Thánh Phaolô cho thấy mọi sự xuất phát từ Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Từ Chúa Kitô phục sinh mà có ơn gọi kitô hữu và sứ mạng tông đồ. Vì thế, tín hữu được mời gọi hướng về Chúa Kitô, tìm kiếm Chúa Kitô, vì Ngài là lý do của sự hiện hữu của họ, là nguồn mọi ân sủng của Thiên Chúa. Vậy thì, mỗi người cần thường xuyên đặt cho mình câu hỏi: tôi đang tìm kiếm điều gì, tôi đang tìm kiếm ai? Đó có thực sự là điều tôi cần tìm kiếm hay không, hay điều đó chỉ đưa tôi đến ngõ cụt, đến những điều chóng qua?!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn