Tìm kiếm Chúa, yêu thương và hài hòa - Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Tìm kiếm Chúa, yêu thương và hài hòa - Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Tìm kiếm Chúa, yêu thương và hài hòa - Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

TÌM KIẾM CHÚA, YÊU THƯƠNG VÀ HÀI HOÀ

Kn 1,1-7; Lc 17,1-6

Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

13/11/2023

Sách Khôn Ngoan được gán cho vua Salomon là người được tán tụng như biểu tượng cho sự khôn ngoan. Những lời chúng ta nghe hôm nay được coi như lời của nhà vua khuyên các vị lãnh đạo các quốc gia hãy tìm kiếm Thiên Chúa để có được sự khôn ngoan, và từ đó mà yêu mến con người và sống sự hài hoà giữa muôn loài (x. Kn 1,1. 6 và 7).

Điều ấy cũng đúng nơi chính vua Salomon. Khi vua còn trung tín với Thiên Chúa thì vua làm cho đất nước phát triển, an bình. Nhưng khi vua phản bội Chúa, đi thờ phượng các tà thần do các bà vợ ngoại quốc mang vào thì sau đó đất nước bị phân đôi!

Người tìm kiếm Chúa thì sống ngay thẳng, tránh xa tội lỗi. Khi có tinh thần của Thiên Chúa thì người ta yêu mến tha nhân, người ta thấu hiểu nhau và sống sự hài hoà giữa muôn loài.

Khi người ta tìm kiếm chính mình, tìm lợi ích cá nhân vị kỷ, tìm lợi ích cục bộ, thì họ loại trừ nhau, vắt cạn kiệt môi trường và phá huỷ nó! Đức Thánh Cha Phanxicô đang lên tiếng lần nữa về tình trạng bi đát của môi trường hiện nay! Các nước chỉ tìm kiếm lợi nhuận cho nước mình, nên người nghèo trong nước và thế giới trở thành nạn nhân. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP28 vào ngày 2/12 sắp tới và mong ước tạo nên một liên minh các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới để thúc đẩy mạnh mẽ việc giới hạn khí thải độc hại.

Hãy tìm kiếm Thiên Chúa để có thể hành động vì con người nhiều hơn và tạo được sự hài hoà với muôn loài.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn