Thuộc về Chúa và con của Chúa - Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay

Thuộc về Chúa và con của Chúa - Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay

Thuộc về Chúa và con của Chúa - Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay

Thuộc về Chúa và con của Chúa 

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay, 15/03/2025

Một trong những ý tưởng được đúc kết vào cuối đời của ông Môsê thể hiện qua các bài giáo huấn được ghi trong sách Đệ Nhị Luật là trở thành dân của Đức Chúa, được thuộc về Đức Chúa. Việc tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa không dừng lại như là để khỏi bị luận phạt hay là để cho mình trở nên hoàn hảo -điều mà nhiều người Do Thái đến thời Đức Giêsu vẫn nghĩ như vậy- nhưng là để trở thành dân của Chúa, để thuộc về Đức Chúa.

Đức Giêsu đưa điều đó đi xa hơn nữa khi nói đến việc trở thành con cái Thiên Chúa và trở nên giống Thiên Chúa nữa. Và để có được điều đó, Đức Giêsu mời gọi hãy có lòng yêu mến, yêu mến cả những người thù ghét mình, bởi vì chính Thiên Chúa đã làm như vậy.

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính..."

“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5, 44-45. 48).

Lý luận (l‎ogic) của Đức Giêsu là mọi người đều thuộc về Chúa, đều là con cái Thiên Chúa, nên những người cùng một nhà, những người con cùng một Cha thì phải yêu thương nhau, dù người này, người kia có giới hạn như thế nào đi chăng nữa, dù họ có thù ghét mình đi chăng nữa. Việc trở nên giống Thiên Chúa làm chúng ta liên tưởng tới trình thuật tạo dựng, khi Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Như vậy, khi người ta biết yêu thương nhau, một tình yêu không phải vì mình, không lấy mình làm điểm quy chiếu, không lấy mình làm tiêu chuẩn để chọn lựa đối tượng yêu thương, thì đó là lúc người ta trở lại tình trạng nguyên thuỷ do Thiên Chúa dựng nên, là trở lại làm người cách tinh tuyền và đúng nghĩa nhất.

Làm con cái Thiên Chúa chính là làm con người đúng nghĩa nhất; và ngược lại, làm con người cho đúng là con người thì cũng là lúc người ta sống đích thực là con cái Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn