Thưa Thầy, điều ấy có nghĩa gì ? Thứ Bảy Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, điều ấy có nghĩa gì ? Thứ Bảy Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, điều ấy có nghĩa gì ? Thứ Bảy Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, điều ấy có nghĩa gì ?

1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15

Thứ Bảy Tuần XXIV - Mùa Thường Niên, 20/09/2025

Ý nghĩa chính của dụ ngôn hạt giống gieo trên các mảnh đất khác nhau là thái độ lắng nghe lời của Thiên Chúa. Vì thế, sau khi kể dụ ngôn, Đức Giêsu kết luận: “Ai có tai nghe thì nghe.” (Lc 8,8). Thái độ của người biết lắng nghe lời Chúa được biểu lộ nơi các môn đệ khi họ hỏi lại Ngài xem dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì (x. Lc 8,9). Mc 4,10 ghi rằng sau đó, khi còn lại một mình với Đức Giêsu, thì những người thân cận và Nhóm Mười Hai mới hỏi Đức Giêsu về ý nghĩa dụ ngôn, tức là họ ưu tư chứ không nghe xong rồi bỏ qua. Ngoài ra, những người được ơn tỏ lộ cho hiểu lời Chúa, ngoài các tông đồ cũng có một số người khác nữa.

Nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu (x. Lc 8,10), đó là tình trạng không xa lạ nơi mỗi người chúng ta. Lời Chúa được nói trong cuộc đời của mỗi người, có nghĩa là bất cứ nơi đâu, trong nhà thờ hay nơi cuộc sống, lúc này hay lúc khác. Vì thế, thái độ hờ hững trong cuộc sống, nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu do người ta không biết suy nghĩ về cuộc sống. Cuộc sống mang tính ẩn dụ, vì thế cần biết suy tư về cuộc sống thì mới nhận ra được lời của Chúa nói với mình.

Tình trạng khá phổ biến là thái độ không biết điều, trước sao thì sau vẫn vậy, đó là do người ta hời hợt với cuộc sống. Thái độ này làm cho người ta cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, ngày nào cũng như nhau, cứ lặp lại cách vô hồn! Thật ra cuộc sống mang nhiều ý nghĩa sâu sắc lắm, và Thánh Thần của Thiên Chúa vẫn hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng vì không biết nghe, không biết nhìn và không biết suy nghĩ, nên người ta trở nên nông cạn trước cuộc sống, không thấy được điều thú vị nơi đó, và không cảm nhận rõ ràng mình lớn lên từng ngày.

Cuộc sống đẹp lắm, không phải vì tôi gặp được những điều may mắn như ý muốn, cũng không phải vì tôi chiếm hữu được nhiều thứ, nhưng vì cuộc sống rất nhiều ý nghĩa và dồi dào tình nghĩa. Hãy đón nhận nét đẹp của một cuộc sống sâu sắc.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn