Thời Kỳ Phát Triển

Thời Kỳ Phát Triển

Thời Kỳ Phát Triển

Thời Kỳ Phát Triển

Mọi sự khởi đầu nan. Trong suốt thời gian sống, gieo mầm hy vọng trong cuộc sống âm thầm để thắp lên ánh sáng của tình yêu phục vụ. Hồng ân Chúa vẫn tuôn tràn trên cộng đoàn theo dòng thời gian của trang sử. Từng bước, từng bước Chúa và Mẹ thực hiện để chuẩn bị cho sứ vụ của công trình. Bắt đầu Đức Mẹ đã dẫn đến trong cộng đoàn những ơn gọi trẻ, nhiệt thành dấn thân trong tinh thần phục vụ âm thầm để thắp lên những ngọn lửa của Ánh Sáng - Bác Ái - Tình Yêu được cụ thể hóa bằng chứng tá sống hằng ngày trong sự trung thành với đặc sủng của ơn gọi. Các thành viên đã tuyên hứa dấn thân vĩnh viễn trong cộng đoàn để cùng nhau thực thi sứ mạng mà Chúa đã đặt để trong Công Trình Foyer de Charité.

Ngày 09/06/2002: Thánh Lễ Tuyên Hứa của chị Agathe Nguyễn Thanh Thúy

Ngày 23/11/2003: Thánh Lễ Tuyên Hứa của chị Maria Ngô Thị Đào

Đây cũng là thời gian những sinh hoạt và sứ vụ của cộng đoàn ngày một phát triển. Dù Đức Cha Giáo Phận thấy được những ân sủng nơi cộng đoàn nên đã cho Linh Phụ Antôn về coi giáo xứ nhỏ hơn, gần cộng đoàn hơn để Linh Phụ có thể thi hành sứ vụ chính của Ngài trong ộng đoàn. Tuy giáo xứ nhỏ nhưng lại là một giáo xứ đa số là anh em dân tộc tiểu số, nghèo, nên gánh nặng cũng không kém giáo xứ lớn, thêm vào đó các tuần phòng căn bản cũng bắt đầu với số lượng từ 40 người đến 70 người, thỉnh thoảng có nhóm lớn hơn. Khi ấy cộng đoàn chưa có nhà để tiếp đón, những người đến tĩnh tâm vẫn phải ngủ chung một phòng và trải chiếu dưới đất ngủ chung một chiếc mùng lớn xung quanh hành lang nhà nguyện, nhà tiền chế.

Có những ngày trời mưa nước tràn vào nhà ban đêm đã thức giấc tất cả những người dự cấm phòng vì ướt. Khó khăn thế đó nhưng Chúa vẫn gửi đến những người tham dự tuần phòng thường xuyên. Đây chính là cách thức Chúa phục hưng thế giới hiện đại bắt đầu bằng việc thay đổi tâm hồn những người tham dự tuần phòng, để họ trở nên những chứng nhân hòa bình trong môi trường sống.

Nhận thấy lòng khao khát gặp gỡ Chúa qua tuần phòng của dân Chúa, tấm lòng của Linh Phụ lại băn khoăn lo sao có chỗ ăn, chỗ ở ổn định để tạo điều kiện tốt nhất cho việc đón tiếp và gặp gỡ Thiên Chúa của những người tham dự tuần phòng. Điều băn khoăn lớn nhất của ngài là làm sao cho những người tham dự tuần phòng kín múc được nhiều ơn Chúa với tâm niệm của Chị Marthe Robin: “Vinh quang cho Thiên Chúa, niềm vui cho tha nhân, hy sinh dành cho tôi”. Ngài đã sống và luôn mời gọi các thành viên sống tâm tình ấy để kết hiệp với Thiên Chúa trong cầu nguyện và hiến dâng, trong việc sống tròn đầy đặc sủng, tinh thần ơn gọi: Linh Phụ giảng – các thành viên sống để cùng nhau làm nên một chứng tá sống động thấm đượm tình phụ tử, huynh đệ cộng đoàn.

Năm 2004: Khởi công xây dựng khu nhà sinh hoạt cộng đoàn với 12 phòng và nhà sinh hoạt chung, vẫn còn đó bao khó khăn giữa tôn giáo và xã hội, các cơ sở tôn giáo lúc đó chỉ dược phép sửa chữa tạm thời hoặc xây nhà cấp 4.

Mãi đến 2005: Cha Antôn mới có thể về sống trọn vẹn trong cộng đoàn để thi hành sứ mạng của một Linh Phụ cộng đoàn cách tròn đầy thể hiện tình phụ tử giữa con cái. Một chứng tá đầu tiên trong đặc sủng ơn gọi Foyer de Charité là “các thành viên sống hiệp nhất chung quanh Linh Phụ của mình thể hiện gia đình Thiên Chúa ở trần gian”.  Sứ mạng của linh phụ là huấn luyện các thành viên, cùng với các thành viên phát triển cộng đoàn và giảng dạy tĩnh tâm.  Lúc này tình phụ tử lấp đầy giữa cộng đoàn, bằng đời sống huynh đệ yêu thương giữa Linh Phụ và con cái thể hiện qua sự kết hợp hai chức tư tế đặc sủng riêng của cộng đoàn trong lòng Giáo Hội mà chính Chúa Giêsu thiết lập. Điều này Chúa Giêsu đã nói với Chị Marthe Robin về sự kết hợp chặt chẽ này trong công trình Foyer de Charité: “Linh phụ không làm được gì nếu không có con; và con cũng không làm được gì nếu không có ngài” (BVSL). Chính chứng tá đặc biệt này ngài bắt đầu dốc toàn lực để lo cho cộng đoàn cùng với các thành viên trong cộng đoàn.

Như đã nói ở trên cũng chính thời điểm này chính quyền đã cho ngài về thường trú trong cộng đoàn. Cùng với cộng đoàn ngài bắt đầu thực hiện những công việc cần thiết để xây dựng cộng đoàn như ý Chúa muốn:

Năm 2006: Cha con bắt đầu tiến hành xin giấy tờ để chuyển đổi tất cả số đất hiện tại thành đất tôn giáo và đứng tên pháp lý chủ quyền nhà đất là TU HỘI BÁC ÁI PHÚ DÒNG trước khi tiến hành xin cấp giấy phép xây dựng ngôi nhà tiếp đón tĩnh tâm cho dân Chúa.

Trong khi chờ đợi chính quyển chấp thuận chuyển đổi đất thành đất tôn giáo, vì đất mua của nhiều chủ, nên thủ tục cũng gặp nhiều khó khăn, cần có thời gian. Không chần chừ khoanh tay chờ, lúc này linh phụ lại đồng thời làm đơn trình lên Ban Tôn Giáo Tỉnh Đồng Nai và cũng được hướng dẫn trình lên Ban Tôn Giáo Chính Phủ để được chấp thuận hoạt động tôn giáo trong cộng đoàn theo sứ vụ đặc thù của mình.

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, hồng ân vẫn mãi nối tiếp hồng ân. Tình yêu và sự quan phòng của Chúa dù có tiệm tiến nhưng vẫn thể hiện đúng những gì Người muốn.

Ngày 14/04/2007: Nghi lễ tuyên hứa của hai chị: Maria Phạm Thị Hiền và Maria Nguyễn Thị Biên.

Ngày 15 /08 / 2008: Vào lễ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI thì giấy tờ đất đai đã hoàn tất, nhà nước cấp sổ đỏ quyền sử dụng đất và có pháp nhân chủ quyền rõ ràng: Tu Hội Bác Ái Phú Dòng.

Ngày 08/ 12/ 2008: LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TÔI một sự che chở minh nhiên của Đức Mẹ. Ban Tôn Giáo Tỉnh Đồng Nai và ban Tôn Giáo Chính Phủ đã cùng ký chấp thuận cho cộng đoàn tự do sinh hoạt tôn giáo theo cách thức và đặc sủng riêng của cộng đoàn. (Trích lời St Vinh Son kêu cầu mẹ…)

Ngày 21/12/2008: Thánh Lễ Tuyên Hứa của Chị Maria Vũ Thị Lĩnh.

Năm 2009: Tiếp tục xây dựng khu nhà sinh hoạt cộng đoàn phần cuối.

Như một dòng chảy của ân sủng xuống trên cộng đoàn lúc này, cha con lại bắt đầu làm đơn để xin giấy phép xây dựng ngôi nhà tiếp đón tĩnh tâm. Trong khi chờ đợi giấy phép xây dựng Linh Phụ luôn nhắc nhở cộng đoàn cầu nguyện, hy sinh và tin tưởng, những gì Thiên Chúa khởi sự thì Người sẽ hoàn tất. Quả thật bàn tay Chúa hướng dẫn từng bước, từng bước tất cả đều tốt đẹp và đến 2010 mọi giấy tờ liên quan đến việc xây dựng đều được ký chấp thuận và chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện trong việc xây cất của cộng đoàn.

Ngày 16 /11 /2010: Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu Giám Mục Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc, đã đến làm phép khu đất và đặt viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi nhà tĩnh tâm cho dân Chúa.

LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN

Hồng ân luôn luôn được tinh luyện; mới đặt viên đá xây dựng được ít ngày thì bỗng dưng mọi mặt hàng trên thị trường thay đổi, đặc biệt là vật liệu xây dựng đồng loạt tăng vọt không tưởng (tăng gấp hơn 11 lần và giữ giá không xuống). Mọi dự tính ban đầu bị đảo lộn theo, buộc phải thay đổi chiến lược. Gánh nặng, lo âu lại chất thêm lên đôi vai Linh Phụ. Cha con nhìn nhau, tất cả như chùn xuống, như tan chảy! đặt viên đá rồi liệu có hoàn thành…!!! Thật vậy, với sức riêng không thể, làm sao bây giờ? Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Trong những ngày này Linh phụ đặt trọn niềm tin tưởng trong sự định liệu của Mẹ Maria và tiếp tục kêu gọi cả cộng đoàn thêm hy sinh, cầu nguyện trao phó tất cả cho sự quan phòng của Chúa và Mẹ.

Được tình yêu quan phòng soi sáng, Cha con lại bắt tay vào việc theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa mở lòng và dẫn đến những mạnh thường quân để hoàn thành công trình Chúa khởi sự (và chỉ hơn một năm).

KHU NHÀ TĨNH TÂM

Ngày 10/ 12/ 2011: Một lần nữa Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu đến làm phép và đặt viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi nhà nguyện để cộng đoàn cùng nhau cử hành phụng vụ cùng với những anh chị em đến tìm gặp Chúa qua các tuần tĩnh tâm.

Sau hơn hai năm xây dựng tuy chưa thể hoàn tấtnhư dự trù vì kinh phí quá lớn so với sức của cộng đoàn, nhưng những gì cần thiết nhất cho việc tiếp đón đã tạm xong, với 54 phòng ngủ, phòng giảng và nhà nguyện.

Kết quả vượt trên những gì mà sức của cộng đoàn không dám nghĩ đến, cả Linh Phụ và các thành viên chỉ biết cúi đầu tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Nữ Vương của Công Trình Foyer de Charité và quý ân nhân xa gần đã rộng lòng chung sức để ngôi nhà tĩnh tâm được xây dựng cách tốt đẹp và hoàn thiện dần để phục vụ trong sứ vụ, tổ chức các tuần cấm phòng và ưu tiên các tuần phòng căn bản nét đặc thù của sứ vụ truyền giáo mà chính Chúa muốn cho cộng đoàn sống thi hành.

NHÀ NGUYỆN MỚI

Ngày 18/ 12/ 2012: Đức Cha Nguyễn Chu Trinh giám mục Giáo Phận đã đến cắt băng, khánh thành, làm phép nhà nguyện, nhà tĩnh tâm và XỨC DẦU THÁNH HIẾN BÀN THỜ. Nhà nguyện được đặt hài cốt hai Thánh Tử Đạo Việt Nam: Cha Vinh Sơn Nguyễn hiếu Liêm và Cha Đaminh Hà Trọng Mậu.

NGUYỄN ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH 

CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH NHÀ MỚI

Tất cả là hồng ân; như thế đó ngôi nhà tiếp đón tĩnh tâm cho dân Chúa là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa cho dân Người nói chung và cho Công Trình Foyer de Charité Phú Dòng nói riêng. Từ đây cha con cùng nhau với ơn Chúa thi hành sứ vụ truyền giáo theo tính cách đặc thù riêng của linh đạo Foyer trong lòng giáo hội địa phương, bắt đầu các tuần phòng căn bản được mở ra thường xuyên hơn.

Cộng đoàn luôn thường xuyên tiếp đón mọi thành phần dân Chúa đến tĩnh tâm để gặp gỡ Chúa qua nhiều hình thức; trong đó có: giáo sĩ, tu sĩ, hội, nhóm và các lớp, khóa đào tạo tông đồ giáo dân, sinh viên trong và ngoài nước, giới trẻ trong và ngoài giáo phận.

CÁC THẦY CHỦNG VIỆN TĨNH TÂM

Nhưng vẫn ưu tiên để tổ chức các tuần phòng căn bản 5 ngày tròn để giúp cho dân Chúa kín múc của ăn tinh thần trong thinh lặng của ân sủng Cha Finet: Tại sao 5 ngày mà không phải là 2 hay 3 ngày?

Điều này chính Linh Phụ Finet cũng thắc mắc khi trao đổi với Chị Marthe. Chị đã trả lời không do dự”

Chị Marthe: Ba ngày chưa đủ cho một cuộc hoán cải, cần 5 ngày,

Qua đó dân Chúa cảm nhận được tình thương, lòng thương xót của Chúa như là một động lực của tình yêu để sống Tin Mừng. Mỗi năm cộng đoàn đã tiếp đón hàng ngàn lượt người đến tĩnh tâm và học hỏi đức tin. Chứng kiến biết bao những ân sủng đặc biệt mà Chúa đã thực hiện trên các tâm hồn hết sức cụ thể và lạ lùng, khi về lại với cuộc sống họ đã trở nên những tông đồ nhiệt thành trong môi trường.

Ngày 16/ 09/ 2014: Thánh Lễ Tuyên Hứa của Thầy Giuse Phạm Văn Hóa.

Năm 2015: chị Maria Vũ Thị Lĩnh và chị Maria Lương Thị Ngọc Ngoan đi phục vụ ở Philippin.

Ngày 22/04/2016-23/04/2018: Chị Maria Phạm Thị Hiền đi phục vụ tại Il Maurice

Ngày 18/10/2017: Chị Maria Trần Huyền Dịu về nhà Cha (do tai nạn giao thông)

Ngày 06/11/2017: Nghi lễ tuyên hứa của các chị: Maria Trần Thị Ánh Nguyệt, Maria Lương Thị Ngoan và Têrêsa Mai Thị Bích Hồng.

Ngày 19/03/2018: Lễ Thánh Giuse Bạn trăm năm của Đức Mẹ. Bổn mạng cộng đoàn, Cha Moise Tổng phụ trách Foyer de Charité sang thăm và làm phép nền móng khu nhà khách, nhà ăn tiếp đón khách tĩnh tâm.

Cha Moise NDIONE - Linh phụ Tổng Phụ Trách Công Trình làm phép Khởi Công xây khu nhà Bếp, nhà Cơm cho người tĩnh tâm

Ngày 03/04/2018-19/03/2022: Chị Agathe Nguyễn Thanh Thúy phục vụ tại Chatauneuf de Galaure.

Ngày 01/05/2019: Lễ Thánh Giuse thợ khánh thành khu nhà mới, thánh lễ tạ ơn Chúa, Thánh Cả Giuse, Mẹ Maria và Chị Marthe Robin.

Quả là một hồng ân nối tiếp hồng. Tất cả là hồng ân. Có gì diễn ra nơi cộng đoàn này không phải là hồng ân, với một cộng đoàn nhân sự ít ỏi, bé nhỏ tầm thường mà Chúa đã làm biết bao điều kỳ diệu qua Mẹ Maria Nữ Vương của Công Trình đã càng làm cho chúng con xác tín cùng với Mẹ, “Không có gì mà Chúa không làm được” Chỉ cần tin thôi. Những ngôi nhà vật chất tuy chưa bao giờ là hoàn thành nhưng thật sự khang trang, chỉ có Chúa mới làm được, điều này vượt sức của cộng đoàn. Các tuần phòng được mở ra thường xuyên.

Những gì cần thiết nhất cho việc tiếp đón tương đối tạm ổn thì dịch bệnh Covid 19 đe dọa, lan nhanh và rộng, kéo dài, luật giãn cách xã hội dần thực hiện ngày một chặt chẽ hơn. Khoa học, con người đều im lặng, hoang mang hoảng loạn tinh thần như không có lối thoát. Chứng kiến tận mắt những cái chết dồn dập, cô đơn không người thân, không nghi lễ cũng không được chôn cất như bình thường, xác chết nằm trên các xe lạnh chờ hỏa táng mà không có cách nào chữa trị. Như một lời cảnh báo khi con người đa số để cho vật chất làm chủ mà đánh mất dần phẩm giá đạo đức, Đức tin của các kitô cũng bị mai một. Thì nơi đây Đức Mẹ vẫn dẫn đến những con người thiện chí tìm kiếm Chúa qua các tuần phòng. Các tuần phòng vẫn mở ra tương đối đều trong suốt thời gian Covid hoành hành.

Cộng đoàn chỉ thực sự phải đóng cửa ngưng tiếp đón vì luật giãn cách xã hội khi thực hiện giới nghiêm (ai ở đâu thì ở đó không di chuyển) trong vòng khoảng 7 tháng. Lúc này cộng đoàn làm gì trong khi cả nhân loại đang đứng trước thảm kịch Covid 19, dân chúng hoang mang sợ hãi lo âu bao trùm toàn màu xám xịt? Làm gì bây giờ khi ngoài kia biết bao nhiêu người đang cơ cực, lo lắng, sợ hãi, chết chóc, bệnh tật, cô đơn và đói! Lúc này Linh Phụ luôn kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện, sống trọn vẹn đặc sủng của ơn gọi là khí giới tối cần để kêu lên Chúa những tiếng kêu khẩn thiết cho nhân loại. Nếu Chúa không ra tay ai có thể thoát khỏi đại dịch này, cầu nguyện hy sinh, sống đức tin bằng việc thực thi tình yêu huynh đệ là không thể lơ là. Ngoài ra cộng đoàn, mọi người không thể sống an toàn trong nhà khi ngoài kia mọi anh em đang cực kỳ quẫn bách. Một tia sáng mở ra.

Mọi người trong cộng đoàn, dốc toàn tâm toàn lực có thể cùng với các mạnh thường quân, tình người mở ra với ơn thánh Chúa qua tấm lòng, tình yêu huynh đệ sẻ chia đã làm nên hũ bột không cạn. Vượt qua bức tường của sự sợ hãi bệnh dịch, được phép ra ngoài trong thời gian giãn cách để tiếp tế nhu yếu phẩm đến từng nhà trong làng trong xã. Trong suốt thời gian giãn cách mọi người đều nỗ lực hy sinh làm sạch những thực phẩm và chia sẵn từng phần để có thể phân phát đến từng nhà những nhu yếu phẩm cụ thể: Gạo, dầu ăn, thịt cá, rau củ quả…. Mỗi ngày cộng đoàn đã đi đến hơn 200 nhà, có ngày lên tới trên 500 nhà không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo vì trong lúc này tất cả đều trở nên khó khăn vì đại dịch phải thi hành giãn cách xã hội nghiêm ngặt, tùy theo số thực phẩm mà các mạnh thường quân giúp sức.

Tạ ơn Chúa trong suốt thời gian đại dịch, Chúa luôn quan phòng nuôi dưỡng, gìn giữ cộng đoàn bình an. Tuy vất vả, cuộc sống đảo lộn khi tiếp tế nhu yếu phẩm nhưng mọi người vẫn vui và cảm nhận tình thương và sự hiện diện cách sống động của Thiên Chúa nơi anh chị em, nơi những người cùng khổ, nơi những mạnh thường quân luôn quảng đại chia sẻ những gì mình có cho anh chị em. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

Qua thời gian đại dịch, mọi người được thức tỉnh nhìn lại để củng cố niềm tin của mình, nhận ra tình thương của Chúa vẫn bao bọc mọi cách. Tình yêu huynh đệ được lớn lên, cảm nhận sâu sắc sự mong manh phận người. Hơn bao hết, trong lúc này việc thi hành sứ vụ Chúa trao để xây dựng ngôi nhà tâm hồn, một việc đòi hỏi sự kiên trì tín thác trong khiêm hạ và trung thành: Hồn của công trình, hồn cộng đoàn, tâm hồn mỗi thành viên và tâm hồn của tất cả anh chị em đến tĩnh tâm, tất cả cần được xây dựng mỗi ngày, để làm nên Ngôi Nhà Thánh Tâm Chúa mở ra cho mọi người.

Năm 2022 Mẹ Giáo Hội củng cố tinh thần đời sống của toàn bộ Công Trình Foyer De Charité, giúp cho mọi thành viên trong Công Trình cũng như toàn Công Trình phát triển vững mạnh về Tinh Thần, Đặc Sủng và sứ vụ trong ơn gọi của mình trong lòng Giáo Hội và thế giới.

Hồng ân lớn lao sau bao năm kiên trì chờ mong trong hy sinh và cầu nguyện. Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã ưu ái cho Cha Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng về cộng đoàn trở thành linh phụ thứ hai trong công trình Foyer De Charité Phú Dòng để cùng với Linh Phụ Antôn hướng dẫn, phát triển và thi hành sứ vụ trong toàn thể công trình Hồng ân Thiên Chúa vẫn như dòng chảy tuôn tràn trên cộng đoàn Phú Dòng. Hồng ân Chúa ngàn đời con ca tụng vẫn luôn vang lên trong tâm nguyện của cộng đoàn.

Ngày 20/ 10/ 2022: Cha Gioan Baotixita đã chính thức về giữa cộng đoàn. Tình thương Chúa bao la, muôn đời con mãi ngợi ca ơn Người.

 Tiểu sử

Họ tên: Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng

Ngày 08 tháng 07 năm 1949

Nơi sinh: Diễn Hạnh – Diễn Châu -Nghệ An

Chịu chức linh mục 21/05/1976

Sứ vụ

1976-2000: chánh xứ Gx Phú Sơn hạt Phú Thịnh

1990-1999: quản nhiệm Gx Tân Cang hạt Long Thành

2000-2010: chánh xứ Gx Thái hòa hạt Hòa Thanh

2000-2002: quản nhiệm Gx Phú Sơn hạt Phú Thịnh

2010-1017: chánh xứ Gx Bắc Hòa hạt Phú Thịnh

2017-2022: chánh xứ Gx Sài Quất hạt Hòa Thanh

20/10/2022: Linh Phụ Foyer De Charité Phú Dòng hạt Túc Trưng.

Ngày 13-14/02/2023: Cộng đoàn đón tiếp Đức Cha Michel Dubost đại diện chính thức Tòa Thánh đến thăm viếng, gặp gỡ hầu hết các thành viên trong cộng đoàn. Qua cách gần gũi, lắng nghe và chia sẻ của Đức cha mọi người đều cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Mẹ Giáo Hội dành cho Công Trình.

Ngày 20/11/2022: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ cùng với sự hiện diện của Đức Cha Giáo Phận và Đức Cha Dubost, Ba thành viên trong cộng đoàn Tuyên Hứa vĩnh viễn: Maria Trần Thị Thúy Lụa, Giuse Trương Canh Tân và Giuse Trần Ngọc Tâm.