Thiệp mời dự tiệc của Chúa - Thứ Ba Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thiệp mời dự tiệc của Chúa - Thứ Ba Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thiệp mời dự tiệc của Chúa - Thứ Ba Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thiệp mời dự tiệc của Chúa

Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24

Thứ Ba Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

 04/11/2025, thánh Carôlô Bôrômêô

Bạn đã nhận được thiệp của Thiên Chúa mời đến dự tiệc gia đình Thiên Chúa chưa? Đừng chờ người phát bưu thiếp của bưu điện nhé, bởi vì Thiên Chúa chuyển thiệp mời đến bạn bằng phương tiện “internet thần linh”, một phương tiện tinh vi nhưng lại rất cụ thể của Thiên Chúa, trội hơn hẳn internet của con người hiện đại, và Ngài đã dùng nó từ lâu lắm rồi! Con người mới ở thời 4.0, còn Thiên Chúa thì ở thời mà người ta không đếm được bằng số!!!

Một người nọ có dịp đồng bàn với Đức Giêsu trong một bữa ăn đã thốt lên: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” (Lc 14,15). Khi trả lời bằng câu chuyện nhà vua mời tiệc cưới nhưng bị từ chối, Đức Giêsu cho thấy chính người ấy và mọi người đều được mời dự bữa tiệc của Thiên Chúa, nhưng có nhiều người từ chối lời mời! Những l‎ý do đưa ra cho thấy họ quan tâm đến điều của riêng họ chứ không phải là lời mời kia. Lý do nào cũng được coi là chính đáng cả, nhưng với những lý do chính đáng cá nhân ấy, họ đã từ khước điều qu‎ý giá và cao cả hơn nhiều, ảnh hưởng đến chính vận mạng, đến cuộc đời của họ!

Không ai được nại lý do mình “nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt” (Lc 14,21) để nói mình không được Thiên Chúa mời và rút vào cuộc sống tầm thường hàng ngày! Lời mời ấy của Chúa được gửi đến từ “những người đầy tớ” mang dáng vẻ giản dị mà người ta gặp trong đời sống hàng ngày. Phương tiện “internet thần linh” mà Thiên Chúa dùng để gửi thiệp mời không làm cho con người đi vào “thế giới ảo” làm mất đi những giao tiếp, những mối tương quan thiết thực giữa người với người, nhưng ngược lại, làm cho con người lưu tâm đến những người thật bình thường, thật giản dị hàng ngày. Thiên Chúa gửi chính Con Duy Nhất của Ngài trong thân phận một con người giản dị, đến mời con người đi dự tiệc Nước Trời. Hãy chú ý đến cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ nhận được thiệp mời dự tiệc của Thiên Chúa gửi đến cho bạn.

Giám mục Carôlô Bôrômêô sống vào thế kỷ 16. Đó là thời gian của cuộc cải cách Giáo Hội đang khi và sau khi diễn ra công đồng Trentô. Ngài đã vận hành công cuộc cải cách trong giáo phận bằng cách kêu mời mọi thành phần giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân cùng nhau trao đổi và cùng bắt tay thay đổi giáo phận. Bữa tiệc của Chúa cần đến mọi người để chuẩn bị chứ không chỉ là thực khách. Ngài cũng cải cách phụng vụ để chính những người đến tham dự bàn tiệc này cũng là những người đang thay đổi chính mình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn