Thiên thần hay ác quỷ!? - Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên

Thiên thần hay ác quỷ!? - Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên

Thiên thần hay ác quỷ!? - Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên

THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ ?!

Hr 13,1-8; Mc 6,14-29 

Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên, 03/02/2023

“Thiên thần và ác quỷ” là tựa đề của một cuốn phim được dựng theo tác phẩm cùng tên của Dan Brown (cũng là tác giả của tác phẩm “Mật mã Da Vinci”). Nội dung cuốn sách nói về một vụ bầu giáo hoàng. Hồng y McKenna lập mưu bắt giữ và giết chết 4 hồng y ứng viên sáng giá và đỗ tội cho nhóm Khai Sáng. Còn hồng y McKenna, trong âm mưu đó trở thành vị anh hùng cứu nguy cho Vatican trong một vụ khủng bố. Người ta muốn bầu ngài làm giáo hoàng, nhưng máy ghi hình an ninh cho thấy ngài chính là kẻ chủ mưu, nên ngài tự thiêu. Dân chúng được thông tin ngài chết vì té do cứu thoát vụ khủng bố, nên họ đòi phong thánh cho ngài! Người tưởng là thiên thần thì lại là ác quỷ!

Tác giả thư Hipri viết cho người Do Thái vốn dĩ hiếu khách rằng hãy sẵn sàng tiếp đón người qua đường, vì biết đâu trong số họ là thiên thần (x. Hr 13,2). Còn Tin Mừng Marcô thì mô tả bà Hêrôđia là một người gian ác, lập mưu giết ông Gioan Tiền Hô. Vua Hêrôđê hứa cho con gái bà nửa nước, nhưng bà chọn giết ông Gioan trước, vì sau đó, nếu vụ hôn nhân của bà với nhà vua yên ổn, bà có thể có trong tay cả đất nước ấy. Một âm mưu quỷ quyệt!

Cuộc sống đầy lọc lừa hôm nay làm cho người tốt lưỡng lự không dám làm điều tốt, vì không biết ai là “thiên thần” ai là “ác quỷ”! Hơn nữa, ai muốn làm “thiên thần” thì sẽ bị loại trừ, còn ai làm “ác quỷ” như những người khác thì yên ổn, khấm khá!

Nhưng nếu người tốt không dám làm điều tốt nữa thì điều dữ sẽ ngày càng lớn lên; và đến lúc nào đó, không ai có thể sống yên thân được! Một ví dụ, chuyện đút lót đã được “xã hội hoá”, có nghĩa là ở đâu, việc gì cũng phải đút lót, không thể khác. Nếu không đút lót, người ta đó sẽ bị hành hạ và cuối cùng thì không làm được việc gì cả! Nhưng nếu những người tốt không dám làm và không cổ vũ, liên kết với nhau để làm điều tốt, thì thế giới này sẽ trở thành địa ngục! Không cố gắng làm “thiên thần” thì chúng ta sẽ trở thành “ác quỷ”!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn