Thiên Chúa tạo thành và chữa lành - Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh A

Thiên Chúa tạo thành và chữa lành - Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh A

Thiên Chúa tạo thành và chữa lành - Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh A

THIÊN CHÚA TẠO THÀNH VÀ CHỮA LÀNH 

Is 52,7-10; Hr 1,1-6; Ga 1,1-18 

Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh A, Lễ Ban ngày, 25/12/2022

Hài Nhi Giêsu mới sinh được trình bày trong các bài đọc hôm nay là Ngôi Lời Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa. Ngài được trình bày là Đấng đã hiện diện với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng vũ trụ (x. Hr 1,2; Ga 1,3). Vì thế, khi nhập thể làm người, Ngài là Đấng “duy trì vạn vật” (x. Hr 1,3), Đấng “xây dựng lại Giêrusalem” (Is 52,9), an ủi, cứu độ (x. Is 52,9), mang lại ánh sáng, và trên hết, Ngài là Thiên Chúa cư ngụ giữa loài người để làm cho họ trở thành con cái Thiên Chúa như chính Ngài là Con Thiên Chúa (x. Ga 1,12 và 14).

Đó là cách mà Thiên Chúa qua Ngôi Lời Nhập Thể đối diện với con người, bất chấp tội lỗi của loài người đã huỷ hoại mọi sự. Ngài không huỷ diệt nhưng bảo trì và xây dựng, không xua đuổi nhưng đến ở với họ và đưa họ trở về lại là con Thiên Chúa. Thiên Chúa là như thế và Ngài không thể làm ngược lại chính mình! Đó là sự bình an thật sự sâu xa mà Thiên Chúa mang lại cho con người trong mầu nhiệm Nhập Thể. 

“Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52,7).

Sự bình an mà Con Thiên Chúa mang lại cho loài người mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở thành sứ giả loan báo tin mừng bình an mà Thiên Chúa đã mang lại. Nếu Thiên Chúa là Đấng tạo thành, bảo vệ, chữa trị, mang lại bình an và niềm vui, thì chúng ta sẽ trở nên giống Ngài cách sâu xa nhất nếu cũng trở nên người loan báo bình an, người mang lại niềm vui cho anh chị em của mình. Ước gì niềm vui của mầu nhiệm Giáng Sinh cũng làm cho chúng ta biết lan truyền niềm vui và bình an!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn