Thiên Chúa tác sinh sự sống, con người gây ra sự chết - Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa tác sinh sự sống, con người gây ra sự chết - Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa tác sinh sự sống, con người gây ra sự chết - Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên

THIÊN CHÚA TÁC SINH SỰ SỐNG, CON NGƯỜI GÂY NÊN CÁI CHẾT 

Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27 

Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên, 07/06/2023

Bài sách Tôbia hôm nay nói về hai người muốn tìm đến cái chết. Cô Sara đau buồn vì 7 đời chồng đều chết khi vừa bước vào đêm tân hôn. Cô bị tớ gái sỉ nhục là sát phu. Cô đau buồn, muốn tự tử, nhưng lại nhớ đến cha mẹ và thôi không tự huỷ hoại mình. Còn ông Tôbít cũng xin Chúa cho được chết, vì ông cảm thấy nỗi nhục nhã của một dân tộc được Chúa chọn, nhưng vì tội lỗi mà bị đi đày. Dân thống trị nhục mạ dân của Chúa, và ông cảm thấy nỗi nhục của dân tộc ấy! Nhưng nỗi lòng của cả hai người đều được Thiên Chúa nghe thấy, và Ngài ra tay mang lại sự sống cho họ.

Tin Mừng kể chuyện những người theo nhóm Sađucêô không tin có sự sống lại nên đặt ra câu chuyện một người phụ nữ lấy 7 anh em mà vẫn không có con. Vậy nếu sống lại thì người này là vợ của ai? Họ tưởng bắt bí Chúa Giêsu với lý lẽ xem ra vững chắc ấy, nhưng thực ra, suy nghĩ của họ không vượt qua được thế giới của những người phải chết! Chúa Giêsu nói: “Các ông lầm to!” (Mc 12,27).

Thiên Chúa là Đấng tác sinh sự sống. Ngài làm mọi cách để bảo vệ sự sống, bảo vệ cuộc sống con người. Trong khi con người thì lại gây ra sự chết cho nhau. Quyền lực thống trị gây ra cái chết của nhiều người, còn những lời đàm tiếu đầy ác ý thì giết chết người này người kia, như gặm nhấm cuộc đời của người khác làm họ chết dần chết mòn, không thiết sống nữa! Cách suy nghĩ và cách sống của họ không vượt quá được thế giới của loài phải chết! Loài phải chết thì lại hay gây ra cái chết, còn Đấng Hằng Sống thì tìm cách cứu vớt, làm cho sống và làm cho sống dồi dào!

Ước gì tôi trở thành người cộng tác với Thiên Chúa để mang lại sự sống cho người khác, làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc của cuộc sống.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn