Thiên Chúa nơi người bất toàn - Thứ Sáu 19/12/2025

Thiên Chúa nơi người bất toàn - Thứ Sáu 19/12/2025

Thiên Chúa nơi người bất toàn - Thứ Sáu 19/12/2025

Thiên Chúa nơi người bất toàn

Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25

Thứ Sáu 19/12/2025

Nếu đòi điều kiện phải là người hoàn hảo, thánh thiện, tinh tuyền để có Thiên Chúa ở cùng, mới có thể là nơi Thiên Chúa hoạt động, thì Thiên Chúa không hề có mặt và hoạt động nơi trần gian này được, bởi vì làm gì có người như thế nơi trần thế này! Hoạ chăng người ta có thể nói đến Đức Maria. Nhưng với khuynh hướng tôn vinh Đức Maria thì người ta đẩy Mẹ lên đến tột cùng như vậy thôi, chứ Mẹ không phải là con người hoàn toàn, mà vẫn luôn cần đến người khác để hỗ trợ cho những giới hạn trong phận người. Mẹ cần ông Giuse và cần cả Con của Mẹ nữa. Mẹ cần những người hàng xóm, những người trong gia tộc nữa. Mẹ cần các môn đệ của Chúa Giêsu.

Nơi bài đọc 1 hôm nay, chúng ta được nghe về ông Samson như là người của Thiên Chúa. Quả thật ông đã được chọn và thánh hiến: “con trẻ sẽ là một nadia của Thiên Chúa từ lòng mẹ” (Tl 13,5). Nhưng cuộc sống cho thấy ông cũng là một con người đầy giới hạn, nhất là chuyện “dại gái” (xem Tl 16,4-21). Còn nơi bài Tin Mừng thì ông bà Dacaria là hai vợ chồng bị giới hạn về thể l‎ý, không thể có con cái được. Ông là tư tế nhưng cũng yếu đức tin. Tuy nhiên, với những con người giới hạn như thế, Thiên Chúa vẫn ở cùng họ và thực hiện công trình cứu độ của Ngài nơi họ và nhờ họ cộng tác vào. Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ nơi chính bản thân của họ.

Người ta thường đoán xét về đạo đức của người khác và không thể chấp nhận, không chịu nhìn nhận những điều tốt lành mà Thiên Chúa thực hiện nơi họ. Và tệ hơn nữa, chính vì những lời phê phán, bình phẩm người khác mà có khi người ta đang cản trở công trình Thiên Chúa nơi họ và từ họ, cho những người khác nữa!

Dân chúng bên ngoài chờ đợi ông Dacaria dâng hương cho Thiên Chúa ở gian cực thánh. Khi ông bước ra không nói được gì, gương mặt thất thần. Dân chúng nhận biết là ông đã gặp Thiên Chúa. Cần thái độ tôn trọng để nhận biết Thiên Chúa và nhìn nhận hoạt động của Ngài nơi người khác. Cũng cần sự thinh lặng, nỗi bàng hoàng trước những việc Ngài làm nơi cuộc sống con người để nhận biết Thiên Chúa ở đây và đang cứu độ chúng ta.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn