Thiên Chúa nghỉ ngơi hay vẫn đang làm việc ?
Is 49,8-15; Ga 5,17-30
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay, 18/03/2026
Lấn cấn rất lớn đối với người Do Thái đương thời là Đức Giêsu hay chữa bệnh trong ngày sabát. Chính vì điều này mà họ lên án Đức Giêsu vi phạm luật và muốn loại trừ Ngài.
Người Do Thái cho rằng: ngày sabát là ngày Thiên Chúa hoàn tất công trình sáng tạo và do đó, Ngài nghỉ ngơi. Nhưng điều này không có nghĩa là Thiên Chúa không làm gì cả trong ngày này, bởi vì Ngài vẫn hoạt động để duy trì sự sống, duy trì công trình đã sáng tạo. Hoạt động đó không vi phạm luật vì cả vũ trụ là nhà của Ngài, nên hoạt động trong “nhà” ấy không được coi là vi phạm luật.
Như vậy, sau khi chữa cho người bại liệt 38 năm, khi người ta lên án Đức Giêsu vi phạm luật sabát, Ngài tuyên bố: “Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” (Ga 5,17). Qua lời này, Đức Giêsu tỏ bày thần tính của Ngài, và điều này làm cho người Do Thái càng phản ứng mạnh hơn nữa, vì cho là Đức Giêsu phạm thượng (Ga 5,18)!
Thiên Chúa không ngừng làm việc. Đây là tin vui lớn, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi hay bỏ quên con người, nhưng không ngừng hoạt động cho con người, cho sự sống và ơn cứu độ của họ. Thật là điều tuyệt vời và phải tạ ơn Thiên Chúa đã hết lòng vì loài người bé nhỏ này!
Thế thì tại sao khi gặp khó khăn, đau khổ, người ta lại tra vấn Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa có hiện diện không? Thiên Chúa có bỏ mặc con người không? Cái nhìn của con người hạn hẹp quá, nên chỉ thấy nhu cầu của mình. Hơn nữa, tội lỗi do con người gây ra cho nhau rồi lại đi trách móc Thiên Chúa, đó là điều vô lý và bất công đối với Ngài!
Từ một góc nhìn khác, nếu Thiên Chúa vẫn hằng làm việc trong thế giới, thì con người cũng phải biết khám phá hoạt động của Ngài để cộng tác, để bước theo con đường Ngài dẫn ta đi.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn