Thiên Chúa mang lại lòng tôn trọng người khác - Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa mang lại lòng tôn trọng người khác - Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa mang lại lòng tôn trọng người khác - Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa mang lại lòng tôn trọng người khác

Xh 1,8-14.22; Mt 10,34 - 11,1

Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên, 14/07/2025

Hôm nay là quốc khánh của nước Pháp, ngày 14/07. Khẩu hiện của Cộng hoà Pháp là: “Liberté, Égalité, Fraternité”, có nghĩa là “Tự do, Bình đẳng, Huynh đệ”.

Trước nguy cơ dân Do Thái tăng số, vua Ai Cập thời sau ông Giuse đã ra lệnh bắt dân này làm việc cật lực và giết chết những trẻ nam khi mới sinh ra! Họ sợ dân này nên đông đảo và mạnh mẽ mà chiếm lấy quyền hành ở Ai Cập. Cách làm của họ là tìm cách tiêu diệt, đày đoạ người khác. Đó không chỉ là cách thức của ngày xưa, nhưng ngày hôm nay, với những cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới, người ta vẫn làm bằng cách thức ấy, có khi còn huỷ diệt tàn khốc hơn nhiều! Nhiều hình thức tinh vi để tránh bị lên án, nhiều chiêu bài mang nét của chủ nghĩa dân tộc để tìm sự ủng hộ của người dân, nhưng cách thức vẫn là loại trừ, có khi là huỷ hoại người khác nữa!!!

Bài Tin Mừng hôm nay làm cho người ta dễ hiểu lầm rằng Chúa Giêsu không tôn trọng tình cảm gia đình, công ơn của cha mẹ! Nhưng không phải vậy! Những chỗ khác trong Tin Mừng có thể chứng minh điều này. Với đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy khi cần chọn lựa thì phải chọn Chúa Giêsu và lời dạy của Ngài, bởi vì dù là cha là mẹ, con người vẫn có những thứ sai lầm, ích kỷ, thiên vị đưa đến những hành động loại trừ người khác. Khi ấy, người ta cần chọn lấy tinh thần của Tin Mừng để sống tình yêu thương đúng nghĩa. Và trong chọn lựa của Chúa Giêsu, những người bé nhỏ được Ngài bảo vệ. Ai cho những người bé nhỏ dù một chén nước cũng là điều lớn lao trước mặt Thiên Chúa.

Cần thái độ tôn trọng người khác trong cuộc sống hàng ngày chứ không chỉ ở những biến cố quan trọng mà thôi. Sự tôn trọng thể hiện qua lòng tôn trọng tự do của người khác, coi họ bình đẳng với mình, và trong tất cả luôn tìm cách sống tình huynh đệ của con cái Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn