Thiên Chúa hé mở ý muốn thành lập Foyer de Charité tại Xuân Lộc

Thiên Chúa hé mở ý muốn thành lập Foyer de Charité tại Xuân Lộc

Thiên Chúa hé mở ý muốn thành lập Foyer de Charité tại Xuân Lộc

“Nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua các ngôn sứ”.

 

“Ta sẽ tuôn đổ trên Công trình hàng đợt sóng ân sủng" (Trích Văn Bản Sáng Lập)

Thiên Chúa hé mở ý muốn Thành lập Foyer de Charité tại Xuân Lộc 

Tình thương Chúa ngàn đời con ca tụng. Đó là tâm tình nhỏ bé mà Linh Phụ cùng toàn thể anh chị em trong cộng đoàn Phú Dòng suy đi nghĩ lại hằng ngày, để tạ ơn hồng ân Thiên Chúa đã thực hiện bao kỳ công lớn lao cho Foyer de Charité Phú Dòng. Tất cả là tình thương nhưng không Chúa đã dành cho cộng đoàn. Làm sao có thể diễn tả hết những gì mà Thiên Chúa đã thực hiện. Nay chúng con xin mạo muội tóm tắt những ơn Thiên Chúa ban và những gì Thiên Chúa đã muốn và thực hiện cách diệu kỳ cho Foyer De Charité Phú Dòng. Có thể nói sự hiện diện của Foyer de Charité Phú Dòng trong Giáo Phận Xuân Lộc: chính là ý định muôn thuở của Thiên Chúa. Quả thế, ngay từ những năm 1963 khi đó Đức Cha ĐA MINH NGUYỄN VĂN LÃNG còn là một linh mục trẻ, được Đấng Bản Quyền giáo phận cho đi du hành tại nhiều nước ở Châu Âu. Ngài có đến nước Pháp; khi nghe nói đến Foyer de Charité và Chị Marthe Robin, cuộc sống và sinh hoạt của Chị Marthe cũng như đặc sủng của ơn gọi mà Chúa muốn qua Đấng Sáng lập, Cha tìm hiểu về đời sống cũng như sứ vụ truyền giáo của cộng đoàn. Ngài đã cảm nhận ơn sủng của Chúa qua đặc sủng này nên ngài đã đến gặp Chị Marthe Robin tại ngôi nhà bé nhỏ của Chị tại La Plaine thuộc tỉnh Drom giáo phận Valance nước Pháp. Trong cuộc gặp gỡ trao đổi với Chị Marthe, Vị Sáng Lập Công Trình Foyer de Charité, Cha đã cho Chị biết ý muốn của mình khi về Việt Nam mở một Foyer De Charité.

Về kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của Cha trong Giáo Hội, và như là một ngôn sứ, Chị cho Cha biết ý định của Thiên Chúa muốn có sự hiện diện của Foyer De Charité tại Giáo Phận Xuân Lộc, nhưng không phải lúc này cũng không phải vào thời của Cha.

Cuộc đối thoại giữa Chị Marthe và Cha Đa Minh Nguyễn Văn Lãng

Cha Đa Minh: Thưa Chị, tôi có thể lập một cộng đoàn Foyer de Charité tại Việt Nam trong giáo phận của tôi ngay sau khi tôi về nước?

Chị Marthe: Thưa Cha tốt lắm nhưng không phải lúc này!

Cha Đa Minh: Tại sao không phải lúc này?

Chị Marthe: Thưa Cha, giáo phận của Cha sẽ có Foyer de Charité nhưng không phải vào thời của Cha, cũng không phải do Cha lập.

Cha Đa Minh: Vậy…! Ý của Chị là…. Chị có thể nói….

Chị Marthe: “Thưa Cha, Thiên Chúa đã chọn Cha trong ý định của Người với một sứ mệnh khác cho giáo phận của Cha và cho Giáo Hội Việt Nam.”

Chị Marthe đã nói với Cha về sứ vụ giám mục của ngài sau này, Chị nói tiếp về Công Trình Foyer de Charité tại Xuân Lộc: “Thưa Cha giáo phận của cha sẽ có Foyer De Charité hiện diện nhưng chưa phải lúc này, không phải vào thời của Cha, cũng không phải là cha lập mà là thời của người kế vị Cha”.

Cha Đa Minh: Xin lỗi, Chị nói Thiên Chúa đã… và Cha đã thinh lặng cầu nguyện và suy nghĩ về những gì Chị Marthe đã nói với Cha, Cha tìm thánh ý Chúa trong cầu nguyện.

Như thế đó, có thể nói ý định của Thiên Chúa đã có từ muôn thuở và Người thực hiện ý định ấy vào đúng thời đúng buổi mà Người muốn. Ý định này được vén mở khi khát vọng thực sự của con người bày tỏ trong khiêm tốn và tin tưởng, cũng như thuở ban đầu thành lập Công Trình Foyer de Charité đầu tiên tại Châteauneuf de Galaure thì trước đó Chúa đã chuẩn bị một linh mục thánh thiện đầy lòng yêu mến Mẹ Maria. Thì nay Thiên Chúa cũng đã chuẩn bị cho công trình của Chúa Tại Phú Dòng Xuân Lộc cùng một cách thế ấy, Một vị LINH MỤC thấm nhuần tinh thần tận hiến cho Chúa qua Mẹ Maria để hướng dẫn công trình tại đây và chính Người đã dẫn ngài đến với công trình, mời gọi để vị ấy tham gia vào sứ mạng riêng trong sự sẵn sàng đáp lại thánh ý Chúa trong vâng phục tự nguyện. Tiếng VÂNG của Đức Maria đã thay đổi bộ mặt thế giới, thì tiếng vâng của Linh Phụ cũng được can dự vào công trình tình yêu của Thiên Chúa muốn trong lòng giáo hội. Và từ đây ý định của Thiên Chúa bắt đầu thể hiện một cách tiệm tiến.

Uống nước nhớ nguồn: “Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tiên”

Để hiểu được phần nào những gì Thiên Chúa đã làm cho Cộng Đoàn Phú Dòng thì chúng ta cần trở lại ngược dòng lịch sử, về lại với cội nguồn để đi vào cung lòng của công trình Foyer de Charité, trung tâm xuất phát và quy tụ toàn thể Công Trình Foyer de Charité khắp thế giới. FOYER DE CHAIRITÉ CHATEAUNEUF DE GALAURE ngôi nhà đầu tiên nơi mà chính Chúa Giêsu Kitô đã phủ bóng và chỉ đích danh địa điểm mảnh đất mà Người muốn xây dựng CÔNG TRÌNHFOYER DE CHARITÉ theo Ý của Người và kèm theo lời hứa: “Ta sẽ tuôn đổ trên công trình từng đợt sóng ân sủng…những ân sủng Ta đổ xuống công trình Ta sẽ không đổ nơi nào khác giống như vậy” (BVSL).

Để thực hiện một công trình nào đó ở trần gian thì Thiên Chúa luôn muốn cho con người cộng tác vào công trình ấy. Cũng vậy, trước khi thành lập Công Trình Foyer de Charité, Thiên Chúa đã bày tỏ ý muốn của Người qua Chị Marthe Robin, Người mời gọi Chị can dự vào sứ mạng cứu độ của Người để phục hưng thế giới trong thời đại hôm nay. Chúa hỏi Chị Marthe: “Con có muốn nên giống Ta không?” (Sự kết hợp chặt chẽ cách mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Chúa. Bắt đẩu từ vườn cây dầu đến Phục sinh). Và tỏ cho Chị biết ý định yêu thương nhân loại qua việc Người thành lập Công Trình: “Ta muốn lập tại đây một Công Trình Foyer de Charité để từ đây Công Trình của Ta lan rộng ra khắp nơi đến những vùng xa xôi hẻo lánh nhất của thế giới và Công Trình phải là ngôi nhà của Thánh Tâm Ta mở rộng cho mọi người. Phải là ốc đảo cho những người cùng khổ đến nương náu” (BVSL).

Chúa còn tỏ cho Chị thêm về sự mới mẻ trọn vẹn của công trình mà từ trước tới nay cũng như về sau Chúa không thực hiện nơi nào khác giống như Chúa sẽ thực hiện trong Công Trình Foyer de Charité.  Chúa còn hứa: “Ta sẽ gửi đến công trình của Ta vị linh mục mà Ta đã chọn từ đời đời và sự liên kết giữa con và ngài đẹp đến độ các thiên thần phải ngưỡng mộ: Ngài sẽ chẳng làm được gì nếu không có con và con cũng chẳng làm được gì nếu không có Ngài” (BVSL).

Sau khi đã nhận ra ý Thiên Chúa thì Chị Marthe đã sẵn lòng đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu cách ngoan ngoãn, tin tưởng và phó thác như một dụng cụ để Chúa cụ thể hóa ý định phục hưng thế giới qua việc thành lập công trình của Người ở trần gian.

Ngày 10/02/1936 Cha Finet đến gặp Chị Marthe Robin, Cha Finet là vị linh mục mà Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước trong ý định của Người cho công trình mà Chúa Giêsu đã nói với Chị trước đó, cha mang đến cho chị bức ảnh Đức Mẹ Trung Gian các ơn. Ngày nay bức ảnh đang được đặt trong ngôi trường nữ tại Chateauneuf de Galaure, ngôi trường đầu tiên của công trình Foyer de Charité; cũng từ ngôi trường này qua những lời cầu nguyện đơn sơ của các em mà Chúa đã đổ nhiều ơn xuống cho nhiều người khắp nơi đến cầu nguyện.

Sau ba giờ đồng hồ gặp gỡ trao đổi và cầu nguyện giữa Cha Georges Finet và Chị Marthe Robin, Cha Finet đã nhận ra đúng Ý Chúa muốn Cha cộng tác để thành lập Công trình Foyer de Charité mà Chúa đã mạc khải qua Chị Marthe Robin. Thánh Ý Chúa được thể hiện. Công Trình Foyer De Charité đầu tiên ra đời tại Chateauneuf De Galaure thuộc giáo xứ Saint Bonnet, giáo phận Valance tại tỉnh Drôme vùng Đông nam nước Pháp. Và cũng từ đây những gì Chúa muốn Cha thực hiện thì Chúa Giêsu thường hiện đến với Chị Marthe để qua Chị nói với Cha.