Thiên Chúa đi tìm người yêu - Thứ Tư tuần 4 Mùa Vọng

Thiên Chúa đi tìm người yêu - Thứ Tư tuần 4 Mùa Vọng

Thiên Chúa đi tìm người yêu - Thứ Tư tuần 4 Mùa Vọng

THIÊN CHÚA ĐI TÌM NGƯỜI YÊU 

Dc 2,8-14; Lc 1,39-45 

Thứ Tư tuần 4 Mùa Vọng, 21/12/2022

Bài trích sách Diễm Ca mà chúng ta nghe đọc hôm nay khiến cho nhiều người Công Giáo dị ứng, nhất là trong giới nhà tu phái nữ, vì nó diễn tả hình ảnh của đôi nam nữ yêu nhau và đi tìm nhau! Vì thế mà phụng vụ phải “dự phòng” một bài đọc khác trích từ tiên tri Sôphônia để thay thế. Tuy nhiên, bài đọc này lại mang ý nghĩa khá hay, nhất là trong bầu khí những ngày cận lễ Giáng Sinh này.

Những diễn tả về mùa Đông đã qua, mùa Xuân đang tới, mưa đã dứt, bông hoa nở rộ và tiếng ca hát vang lên giữa cánh đồng, đó là bầu khí mà anh thanh niên đi tìm cô thiếu nữ mình yêu mến. Những diễn tả ấy của bài Diễm Ca được nghe cùng với câu chuyện Đức Maria đi thăm bà Êlisabét cũng thật là có ý nghĩa. Thời gian chờ đợi đã qua, hôm nay Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ của Ngài nơi Con Một Nhập Thể. Ngôi Lời Thiên Chúa đến viếng thăm Dân Người, làm cho thai nhi trong bụng bà Êlisabét nhảy mừng, và chính bà này cùng với gia đình bà cũng vui mừng khôn siết. Mầu nhiệm Giáng Sinh chính là cuộc viếng thăm của Thiên Chúa đến với Dân mà Ngài yêu quý. Thiên Chúa không phải là vị quan toà đến để trừng phạt, để huỷ diệt, nhưng là cuộc viếng thăm của những người yêu mến nhau. Yêu mến nhau nên không thể không đến tìm nhau được!!! Điều này thật là tuyệt vời! Mà tình yêu ấy khiến cho Thiên Chúa muốn trở nên giống với Dân mà Ngài yêu quý trong kiếp sống con người, bất chấp khoảng cách xa vời vợi giữa Thiên Chúa và loài người!

Và lại thêm một hình ảnh cao đẹp nữa khi Đức Maria yêu mến người chị họ của mình đang vất vả vì mang thai sắp đến ngày sinh nở, nên đã đến thăm và trợ giúp người chị này. Khi con người đến với nhau vì lòng yêu mến, thì họ diễn tả được phần nào tình yêu của Thiên Chúa dành cho người khác. Thiên Chúa muốn con người giúp Ngài thể hiện tình yêu ấy trong tương quan với nhau. Vậy thì Giáng Sinh là lúc chúng ta được nghe lại lời mời gọi ấy của Thiên Chúa. Một nhân loại mới đã sinh ra từ việc Thiên Chúa đến viếng thăm Dân Người và đang lớn lên với những tấm lòng con người dành cho nhau! Mong ước rằng việc mừng lễ Giáng Sinh làm cho số nghe lời mời gọi này gia tăng, và luôn luôn có mỗi người chúng ta trong số đó.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn