Thiên Chúa chăm sóc những người bị bỏ rơi
St 21,5.8-20; Mt 8,28-34
Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên, 02/07/2025
Giả dụ Thiên Chúa là con người như chúng ta, chắc cũng là người sợ vợ! Xin lỗi Chúa nhé! Thiên Chúa xem ra cũng giống như ông Abraham trong bài Sách Thánh hôm nay: thương con mình nhưng cũng phải nhịn bà chính thất Sara! Chúa khuyên ông: thôi nhịn đi con và làm theo lời bà ấy cho yên! Nếu không thì hai mẹ con người hầu còn chịu khổ dài dài! Nhưng Thiên Chúa có cách của Ngài để bảo vệ hai mẹ con người hầu Haga và làm cho đứa con cùng dòng dõi của nó nên hùng mạnh.
Bài Tin Mừng Chúa Giêsu trừ quỷ cho người bị quỷ ám phải sống trong mồ mả cũng cho thấy Chúa Giêsu thể hiện tấm lòng của Thiên Chúa dành cho người bị bỏ rơi, bị loại trừ, dù chính Ngài sau đó cũng bị dân vùng đó mời đi chỗ khác!
Thiên Chúa bận tâm đến những người bị bỏ rơi với tâm tình như được thể hiện nơi ông Abraham, vì đứa trẻ là con của ông: “Ông Ápraham rất bực mình vì lời ấy, bởi đó là con ông.” (x. St 21,11). Những người bị bỏ rơi cũng là con của Thiên Chúa như những người khác, nhưng lại bị anh chị em của mình loại bỏ!!
Thiên Chúa có cách của Ngài để chăm sóc cho những người con bị bỏ rơi đó, đồng thời Ngài cũng mời gọi những tấm lòng của con người dành cho anh chị em của mình nữa, và điều này mới thực sự là khó! Ngài muốn mọi người ý thức mình đều là anh chị em với nhau vì đều là con cái của Thiên Chúa để chăm sóc cho nhau. Dụ ngôn Tình Phụ Tử nơi Tin Mừng Luca chương 15 nói lên ý đó nơi môi miệng người cha nói với anh lớn: đó là em của con (x. Lc 15,32)!
Con người làm ra nhiều của cải thì tốt vì giúp họ sống đúng phẩm giá con người, nhưng ngay cả trong một xã hội dư dật, giàu có, thì mối đe doạ người nghèo bị bỏ rơi, mối đe doạ con người làm tổn thương anh chị em mình vẫn không phải là điều hiếm thấy. Ngay nơi cuộc sống của mỗi người đều có thể thấy được điều này!!! Anh chị em con đó, hãy quan tâm đến nhau. Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn