Thiên Chúa bảo vệ ngọn đèn leo lét - Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa bảo vệ ngọn đèn leo lét - Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa bảo vệ ngọn đèn leo lét - Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa bảo vệ ngọn đèn leo lét

Mk 2,1-5; Mt 12,14-21

Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

20/07/2024

 

Một thời gian ngắn sau các hoạt động của tiên tri Amốt và Hôsê ở vương quốc Israel phía bắc, tiên tri Mikha thi hành sứ vụ tại vương quốc Giuđa miền nam. Cả ba đều ở thế kỷ 8 tCN. Tuy nhiên, sách Mikha như chúng ta có ngày nay chỉ hoàn thành trong hoặc sau thời lưu đày, tức là thế kỷ 6tCN. Sứ điệp của cả ba vị lên án tình trạng bất công xã hội của cả hai nước, dù là thế kỷ 8 hay thế kỷ 6 tCN. Và điều đó cũng đúng cho thế kỷ của chúng ta hôm nay nữa!

Tiên tri Mikha cho thấy Thiên Chúa đứng về phía người nghèo khổ, người bị đàn áp cách bất công. Và điều này được thể hiện cách rất đặc biệt qua Đức Giêsu. Đức Giêsu thường gặp phải sự ganh ghét và âm mưu loại trừ đến từ những người lãnh đạo tôn giáo vì Ngài đứng về phía những người bị loại bỏ trong xã hội. Đức Giêsu thể hiện khuôn mặt của Đấng Messia bảo vệ tim đèn còn leo lét, cây lau bị giập mà ông Isaia đã loan báo (x. Is 42,1-4). Ngài là niềm trông cậy của những người cùng khốn.

Người ta thường coi những người hiểm ác là “lòng lang dạ sói”. Nhưng không biết nói thế có oan cho thú vật không khi gán sự độc ác của con người cho chúng?! Biết bao nhiêu toan tính hiểm độc, bất công của người giàu, người có quyền thế đối với những người bé mọn trong xã hội như tiên tri Mikha đã nói lên trong bài đọc 1! Người ta đánh mất tính người! Tại sao lại nói thế? Bởi vì con người được tạo dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa thì họ phải có lòng nhân từ như Thiên Chúa là tình yêu chứ!

Nhưng chuyện này không xa lạ đối với mỗi người chúng ta đâu. Không phải người giàu có, quyền lực ở đâu đó đã làm những chuyện ác tâm như vậy, mà ngay chúng ta, không khéo thì những lời nói, những hành vi của chúng ta cũng do từ ác tâm mà ra và gây tổn thương cho những người chung quanh sống với mình hàng ngày! Những toan tính do từ thù hận, những lời nói do từ sự ganh ghét... đang làm cho bao người phải khổ!!!

Chỉ có lòng nhân ái mới làm cho con người sống thực sự là con người, là con cái Thiên Chúa. Chỉ có lòng nhân ái mới mang lại cho bản thân một tâm hồn bình an, mới mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho người chung quanh. Hãy có lòng thương xót như Cha Trên Trời (x. Lc 6,36)!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn