Theo Chúa, từ bỏ chính mình và vác Thập giá

Theo Chúa, từ bỏ chính mình và vác Thập giá

Theo Chúa, từ bỏ chính mình và vác Thập giá

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con nghĩ rằng chúng con theo Chúa trong đời sống đạo đức, đời sống dâng hiến của chúng con nhưng dường như chúng con đi bước nhảy vì chúng con bỏ qua bước bỏ mình, chúng con tự nghĩ chúng con theo Chúa nhưng không phải vậy vì thực tế chúng con theo Chúa với điều kiện là phải như ý chúng con muốn chứ không phải ý Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con phải bỏ mình, và chính Chúa đã đi bước trước và làm như vậy, Chúa đã bỏ mình cho đến tận cùng khi Ngài chấp nhận thân phận làm người và chấp nhận chết trên thập giá, và ngay cả trên thập giá Chúa đã bỏ cả ý riêng của Chúa mà làm theo ý Chúa Cha. Như vậy dường như chưa đủ với Chúa, Chúa còn bỏ mình hơn nữa bằng cả khi Ngài che dấu vinh quang của Chúa mà hiện diện trong tấm bánh bé nhỏ để ở với chúng con luôn mãi.

Chúng con cám ơn Chúa, vì Chúa đã bỏ mình cách mãnh liệt vì lòng yêu mến chúng con. Chúng con nhận thấy chúng con chưa đủ tình yêu dành cho Chúa, chưa đủ tình yêu dành cho người khác cho nên chúng con đi theo Chúa chúng con còn thể hiện mình, ý riêng của mình, ước muốn của mình và trong khi chúng con nói chúng con phục vụ người khác nhưng chúng con đi tìm kiếm chính mình.

Chúng con thực sự đi theo Chúa, thực sự là môn đệ Chúa khi chúng con biết bỏ mình, bỏ ý riêng và tham vọng của mình. Hơn hết là khi chúng con biết sống cho Chúa, cho Giáo Hội, cho người khác, thì lúc đó chúng con mới thực sự là môn đệ của Chúa.