Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống - thánh Philípphê và thánh Giacôbê tông đồ - Thứ bảy 03/05/2025

Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống - thánh Philípphê và thánh Giacôbê tông đồ - Thứ bảy 03/05/2025

Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống - thánh Philípphê và thánh Giacôbê tông đồ - Thứ bảy 03/05/2025

Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống

1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14 − Thứ bảy 03/05/2025

thánh Philípphê và thánh Giacôbê tông đồ

“Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: ‘Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.’” (Ga 13,1 và 14,6).

Với các bài đọc của thánh lễ kính hai thánh Philipphê và Giacôbê được cử hành vào mùa phục sinh làm cho chúng ta hiểu rõ hơn những lời trên của Chúa Giêsu. Khi Đức Giêsu và các môn đệ dường như đang ở đường cùng với những nguy cơ bị bắt và bị giết chết, thì Đức Giêsu lại nói những lời ấy! Nhưng với việc Đức Giêsu sống lại sau khi bị giết chết, thì mọi sự như lật ngược hoàn toàn. Trước cái chết, khi ở cùng đường mà Đức Giêsu nói mình là con đường thì là thế nào; nhưng khi Ngài sống lại, thì quả thật con đường Ngài chọn là con đường đúng. Trước cái chết, Ngài nói lời Ngài là sự thật, lời đến từ Chúa Cha, nhưng nếu thế thì tại sao Ngài không được Chúa Cha bảo vệ mà lại bị giết chết như một kẻ gian phi; nhưng sau khi Ngài sống lại thì quả thật Ngài chính là người đến từ Thiên Chúa nên được Thiên Chúa làm cho sống lại. Đứng trước cái chết mà Đức Giêsu tuyên bố mình là sự sống thì không ai tin được; nhưng sau khi sống lại thì thực sự người ta biết Ngài có thể làm cho người ta sống lại và đưa họ vào sự sống bất tử.

Nhưng không dừng lại ở đó. Con đường, sự thật, sự sống không phải là những điều ở bên ngoài, mà ở nơi chính con người của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu không trao cho người ta bản đồ chỉ đường, không trao cho một tập sách những khám phá, những nghiên cứu, những suy tư về chân lý, không trao cho họ những viên vitamin hay thức ăn bổ dưỡng. Chúa Giêsu nói CHÍNH NGÀI LÀ con đường, sự thật vàsự sống. Như vậy, người ta phải ở trong tương giao với Ngài, kết hiệp với Ngài thì mới biết đường đi, mới hiểu và nhận biết chân lý, mới cảm nhận được sự sống thần linh. Phải nói điều này vì lắm khi các tín hữu tưởng mình đã trải qua một đời sống tốt lành, thánh thiện, nên đòi người khác phải đi theo mẫu của chính họ, tưởng mình thông thạo giáo lý, Thánh Kinh là nắm được chân lý, tưởng mình tham dự các bí tích đầy đủ là đã có sự sống thần linh. Không phải. Tất cả những điều đó chỉ có khi người ta gắn kết với Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Khi ở trong tương giao thân mật với Chúa Kitô và dễ bảo với Thánh Thần của Ngài, người ta mới dần dần tìm ra con đường mà Thiên Chúa đi trong dòng đời, mới khám phá về chính Thiên Chúa và mới lớn lên trong sự sống thần linh, mới trở thành con người tâm linh, con người của trời cao ngày càng nhiều hơn. Đó là sự gắn bó liên tục với Chúa Kitô phục sinh.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn