Thay đổi tầm nhìn để hiệp nhất - Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

Thay đổi tầm nhìn để hiệp nhất - Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

Thay đổi tầm nhìn để hiệp nhất - Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

Thay đổi tầm nhìn để hiệp nhất

1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22

Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên, 19/01/2026

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất

“Rượu mới, bầu cũng phải mới!” (Mc 2,22)

Cái khó của Đức Giêsu trong sứ mạng của mình là những vị lãnh đạo cứ mang lấy góc nhìn cũ của Cựu Ước, của sự công chính theo Lề Luật, nên không đón nhận được mạc khải của Đức Giêsu về Thiên Chúa. Họ làm cho Thiên Chúa trở nên cũ kỹ và khắc nghiệt! Đức Giêsu mang đến “rượu mới”, nhưng “bầu da” của họ quá cũ, mà lại không chịu thay đổi, nên họ tìm cách đổ rượu ra ngoài luôn, tức là loại trừ Đức Giêsu “khỏi đất kẻ sống”! Họ không đủ tầm mà cũng không có tâm. Tầm nhìn của họ chỉ dừng lại ở sự hoàn thiện do tuân giữ những luật lệ tỉ mỉ, nên họ không đón nhận được Đấng Messia là “Chàng Rể” của cuộc hôn lễ mới giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Họ cũng không đủ tâm  để mở ra với Thiên Chúa, với con người, mà chỉ khép lại nơi những lợi ích của bản thân, cho dù chúng mang dáng vẻ tôn giáo! Ông Saun cũng thế. Ông nhìn Thiên Chúa theo cái nhìn hạn hẹp của mình, tưởng Ngài cũng thích những lễ vật béo tốt như ông, và tưởng rằng Thiên Chúa không biết ông tìm kiếm những chiến lợi phẩm cho mình dưới danh nghĩa của Thiên Chúa!

Sự hiệp nhất gặp khó khăn do tầm nhìn thiển cận và do cái tâm hạn hẹp. Những tranh cãi, những chia rẽ xảy ra chỉ vì những luật lệ chẳng đáng gì, những truyền thống đông cứng, và chỉ nhằm thoả mãn bản thân. Khi ở trong tình trạng thiếu tầm và thiếu tâm như thế, người ta loại trừ nhau, và thực sự là loại trừ cả Thiên Chúa nữa, trong khi vẫn nhân danh Thiên Chúa.

Nếu thực sự có lòng với Thiên Chúa, người ta cũng mở lòng ra với tha nhân. Trong tác phẩm Tự Thuật, thánh Augustinô viết về Thiên Chúa như sau: “Ôi vẻ đẹp cổ xưa mà luôn mới mẻ” (quyển X, chương 27, số 38). Phải biết ngạc nhiên về Thiên Chúa thì mới có thể đón nhận được sự mới mẻ của Ngài và được Ngài giúp cho khám phá về sự mới mẻ của con người, nhờ đó mà người ta yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn