Thầy đây mà, đừng sợ !
Cv 6,1-7; Ga 6,16-21
Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh, 18/04/2026
Câu nói nổi tiếng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II khi nhận sứ vụ là: “Đừng sợ!” Những giây phút đầu tiên của sứ vụ giáo hoàng là những giây phút “đáng sợ” vì phải đối diện với trách nhiệm nặng nề. Phải chăng những lời ấy cũng là lời mà Đức Gioan Phaolo II muốn nói với chính mình nữa!
Đáng sợ vì vị giáo hoàng nói riêng, và những người mang lấy các trách nhiệm khác nhau trong Giáo Hội nói chung, phải đối diện với tình huống không thể lường trước được, phải đối diện với những phản ứng mang tính trần thế của con người trong thế giới, của các quốc gia, và ngay cả của những thành viên trong Giáo Hội nữa! Đáng sợ vì những người có trách nhiệm không thể đối diện theo suy nghĩ nhân loại, nhưng đòi họ phải phân định để biết đâu thực sự là con đường của Chúa mà đi theo. Đáng sợ vì có khi người ta sợ chính Chúa nữa, như khi các môn đệ thấy Đức Giêsu đi trên mặt nước mà tưởng là ma, như khi Phêrô nhận biết là Thầy Giêsu, xin bước xuống nước để đến với Thầy nhưng còn chút nghi ngờ, còn gặp tình huống đáng sợ như đang bị chìm xuống nước! Giải pháp của Chúa nhiều khi cũng làm cho người ta sợ hãi khi phải chọn lấy!
Đứng trước khó khăn, trục trặc trong đời sống cộng đoàn, các tông đồ đã chọn người cộng tác với mình là những người đầy Thánh Thần. Các tông đồ cũng đặt tay trên họ để họ luôn đầy Thánh Thần. Vấn nạn là trong phận người, chúng ta cần thường xuyên dừng lại để phân định đâu là Thánh Thần, đâu là ý riêng, đâu là bản tính con người, để chọn lựa, để phản ứng cho đúng. Chúng ta cần nói với nhau và dám nói với nhau để cùng nhau chọn lựa theo Thánh Thần, để phục vụ người khác theo thúc đẩy của Thánh Thần. Nếu đã chọn theo Thánh Thần thì hãy phó thác cho Chúa trước những khó khăn, vì đó là công trình của Ngài. “Chính Thầy đây, đừng sợ!” (Ga 6,20).
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn